Câu hỏi:
Thưa Mục sư, em không muốn “tiến tới” với người chưa tin Chúa, nhưng trong Chúa thì khó tìm hiểu quá, vì có vẻ như thanh niên trong Chúa ngại nói lời tỏ tình, mà chẳng lẽ em nói trước, bị gán cho là “cọc đi tìm trâu” thì quê lắm. Và thật ra… em cũng ít tham gia những sinh hoạt của Ban Thanh niên, chỉ tham dự khi dã ngoại hay họp bạn thôi, vì những lúc ấy thấy vui lắm. Có cách nào cứu giúp em không!
Trả lời:
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã chân thành bộc bạch những nghĩ suy của bản thân, cũng trông mong được giúp đỡ. Đọc thư bạn, tôi nhận thấy bạn rất thẳng thắn, trực tính và cũng có chút mạnh bạo nữa phải không? Có một vài vấn đề liên quan đến niềm tin trước khi nói đến chuyện tình cảm lứa đôi.
Bạn cho biết việc tham gia với Ban Thanh niên vì động cơ ham vui, chẳng liên quan gì đến chuyện gây dựng tâm linh. Và cũng chơi thân với nhiều bạn chưa tin Chúa, rồi được ai đó trong nhóm ấy nói lời tỏ tình phải không? Bạn quyết định là không muốn tiến tới với người chưa tin Chúa, vì bạn nghĩ mình là tín đồ Tin Lành, đúng không? Có điều vui ở đây là bạn biết rõ người tin Chúa không tiến tới tình yêu và hôn nhân với người chưa tin Chúa; điều này là đúng vì con của sự sáng thì không thể tương thông với con của bóng tối, sự sáng và tối không liên hiệp với nhau được (II Cô-rinh-tô 6:14).
Bạn cảm thấy cộng đồng người tin Chúa không cởi mở, không thân thiện như cộng đồng người chưa tin; bạn so sánh và nhận ra có vẻ bên có Chúa không dễ tiếp cận, bạn cũng nêu lên việc mình cố gắng tiếp cận qua các sinh hoạt vui của thanh niên trong nhà thờ. Bạn ơi, có thể thời gian bạn đến với thanh niên trong Chúa ít quá, chưa đủ để tạo tình thân. Bạn cần tham gia các buổi học Kinh Thánh theo nhóm nhỏ, tham gia các buổi thờ phượng với Hội Thánh, tham gia các hoạt động khác của Hội Thánh và Ban Thanh niên. Qua đó, bạn sẽ có cơ hội học hỏi Kinh Thánh và tạo mối thông công với nhiều người, có cơ hội tìm hiểu những người trong Chúa cách khách quan, để khi muốn bày tỏ tình yêu hay nhận lời ai đó thì bạn cũng có chút vốn liếng hiểu biết về đối tượng chứ! Nếu bạn cảm nhận không thích học Lời Chúa, không thấy gần gũi với cộng đồng đức tin, thì bạn cần ưu tiên xem xét lại mối liên hệ của bạn với Chúa Giê-xu, có thật Ngài là Chủ, là Chúa của cuộc đời bạn hay chưa? Chắc chắn, một người thuộc về Chúa sẽ yêu Lời Chúa, sẽ yêu Hội Thánh Chúa, sẽ muốn gắn bó với cộng đồng đức tin. Bạn ngẫm xem lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô, “Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình: Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giê-xu Christ ở trong anh em sao”? (II Cô-rinh-tô 13:5).
Còn việc “cọc đi tìm trâu” là suy nghĩ có vẻ như không còn quan trọng là mấy. Điều căn bản là sự thành thật, có cơ hội tìm hiểu nhau trong nhiều lĩnh vực của đời sống, có tín hiệu cho thấy cả hai có mục tiêu, lý tưởng sống, có cùng những quan tâm về niềm tin, sự phục vụ, mối liên hệ với người khác,… Khi một trong hai người phát những tín hiệu như sự đồng tình thì đối tượng dễ dàng tiến tới một bước, và việc ai nói trước, hay ai tỏ tình trước không phải là điều kiện thiết yếu cho mối liên hệ của hai người. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là phái nam luôn thích mình là người chinh phục, nên bạn hãy khéo léo tạo cơ hội để họ được là chính họ thì sẽ vui hơn.
Như thế bạn có thể suy nghĩ kỹ càng trước khi bước vào mối liên hệ tình cảm; tuy nhiên điều quan trọng và căn bản là bạn phải biết chắc về mối liên hệ của mình với Chúa. Người yêu Chúa sẽ được Ngài dẫn dắt trong mọi việc phải quyết định, “Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn” (Thi Thiên 25:12). Nguyện Chúa đem bạn đến mối liên hệ ngọt ngào với chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, rồi bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm mối liên hệ với người chung quanh; sau đó, tuỳ theo ý tốt của Ngài, bạn có cơ hội tìm kiếm người Chúa để dành cho mình.
Chúc bạn thoả lòng sống vui với Chúa.
Thân ái!
(BTMV 79 – Tháng 09/2020)
































