UBYTXH: Khám Bệnh Tại Tỉnh Đăk Nông

941

Cách đây vài tháng, chúng tôi nhận được đề nghị của một thầy truyền đạo tại Đăk Nông mong muốn Hội Thánh địa phương có được cơ hội dự phần với cộng đồng. Chúng tôi thường nhận được đề nghị hỗ trợ cho một nhu cầu thuộc thể rõ ràng nhưng lần này chúng tôi không thấy có nhu cầu gì cả. Suy nghĩ lại chúng tôi thấy đây cũng là một nhu cầu, nhu cầu “có được cơ hội dự phần.” Nghe có vẻ mơ hồ nhưng đó là một nhu cầu thực sự của nhiều Hội Thánh ngày nay. Chúng tôi thảo luận với thầy và quyết định thực hiện chương trình “Phòng Mạch Cộng Đồng” tại địa phương này, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong. Vì một lần đi là một lần khó khăn, chúng tôi đề nghị với thầy chọn thêm một cộng đồng gần đó để thực hiện luôn 2 phòng mạch trong cùng một chuyến. Sau một thời gian ngắn xin phép chúng tôi đã có giấy phép tổ chức phòng mạch.

Cảm ơn Chúa, 2 phòng mạch lần này được tổ chức vào 2 ngày 23-24/10/2015 tại xã Quảng Khê và Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông. Vì đường xá xa xôi, chúng tôi phải di chuyển từ chiều ngày hôm trước (22/10), sau 6 giờ di chuyển chúng tôi đến nơi đã 9 giờ tối. Đoàn đã nghỉ ở một khách sạn tại Gia Nghĩa lấy lại sức khỏe để hôm sau làm việc.

Sáng hôm sau 23/10, từ thị xã Gia Nghĩa chúng tôi di chuyển hơn 25km để đến xã Quảng Khê, với sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đoàn được bố trí làm việc tại trạm y tế của xã. Chúng tôi thật sự xúc động khi vừa tới nơi đã thấy rất đông bà con đang chờ đoàn tới, chúng tôi gấp rút chuẩn bị những việc cần thiết về khâu tổ chức để có thể bắt tay vào việc càng nhanh càng tốt. Sau đó, thay mặt cả đoàn bác sĩ Trần Văn Thanh có lời giới thiệu về đoàn và hướng dẫn bà con để việc khám bệnh diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Ông K’Ngai, y sĩ phó trưởng trạm y tế xã Quảng Khê có lời chào mừng và cảm ơn đoàn cũng như Hội Thánh Tin Lành Quảng Khê đã có chương trình khám chữa bệnh miễn phí cùng với các cấp chính quyền chăm lo cuộc sống của người dân nghèo trong xã. Đặc biệt, chúng tôi lấy làm ngạc nhiên là trong lúc phát biểu ông cũng cảm tạ Chúa cho có cơ hội hợp tác này (sau đó chúng tôi tìm hiểu thì biết được ông cũng là một mục sư của Hội Thánh tư gia), sau đó mục sư Phạm Văn Tính cầu nguyện dâng ngày khám chữa bệnh tại xã Quảng Khê trong sự tể trị của Chúa.

Điểm nổi bật trong lần khám chữa bệnh này là việc giáo dục về nha khoa cho các em thiếu nhi. Đối với người dân vùng sâu vùng xa, đặc biệt là các em thiếu nhi, kiến thức về vệ sinh răng miệng và các bệnh về răng miệng còn rất hạn chế. Qua lần khám chữa bệnh này, các em được các nha sĩ trong đoàn hướng dẫn vệ sinh răng miệng bằng những thước phim hoạt hình đầy thú vị, qua đó các em học được cách chăm sóc răng đúng cách, các em còn được tặng một phần quà (kem và bàn chải đánh răng) nhằm để khuyến khích các em thực hành chăm sóc và bảo vệ răng miệng của mình.

Mặc dù chúng tôi có phát phiếu mời nhưng rất nhiều người không có phiếu vẫn tới để mong được khám chữa bệnh, phần lớn họ là người dân tộc M’Nông. Vì đời sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn và sống rất xa trung tâm nên người dân không có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc về y tế tại địa phương. Đây là một cơ hội tốt để họ được kiểm tra, tư vấn về sức khỏe, và điều trị bệnh đang mắc phải. Nhìn thấy sự thiếu thốn của đồng bào nơi đây, các y bác sĩ trong đoàn đã tận tâm cố gắng làm việc để có thể giúp phát hiện bệnh và tư vấn tốt cho người dân qua đó thể hiện tinh thần phục vụ tha nhân, noi gương Chúa Giê-xu. Điều khích lệ chúng tôi rất nhiều đó là sự tham gia của nhiều tình nguyện viên là tín hữu tại Hội Thánh địa phương, Điểm Nhóm Tin Lành Quảng Khê và Chi Hội Gia Nghĩa. Họ giúp cho đoàn sắp xếp và hướng dẫn bệnh nhân ra vào nơi khám. Đặc biệt có 4 bác sĩ và 3 điều dưỡng và 2 dược sĩ là những tín hữu Tin Lành đang làm việc tại các bệnh viện địa phương cũng tham gia khám chữa bệnh với đoàn.

Chia sẻ với chúng tôi, Ông K’Ngai, phó trưởng trạm y tế Quảng Khê nói “Lâu rồi ở xã này mới có không khí như một ngày hội thế này và đây là lần đầu tiên có một đoàn Tin Lành đến làm việc cách công khai và bài bản như thế này.” Như đã nói ở trên, chúng tôi rất bất ngờ khi biết ông cũng là người đã đặt niềm tin vào Cứu Chúa Giê-xu, và vui mừng biết bao khi thấy được cách mà Đức Chúa Trời sử dụng con cái Ngài trong lãnh vực y tế chung tay phục vụ cho tha nhân, cho cộng đồng.

Kết thúc ngày làm việc vào lúc 3 giờ chiều, đoàn đã khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho tổng cộng 578 bệnh nhân. Thay mặt cho người dân địa phương, đại diện trạm y tế đã có lời cảm ơn đoàn và mong muốn Hội Thánh Tin Lành luôn chung tay với cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe và nhiều hoạt động xã hội khác nữa.

Sau khi chụp hình lưu niệm cùng các đầy tớ Chúa và đại diện trạm y tế, chúng tôi đến thăm và ăn tối tại Điểm Nhóm Tin Lành Quảng Khê do thầy truyền đạo Phan Nhiễm đặc trách. Tạ ơn Chúa vì cơ sở của Điểm Nhóm rất khang trang và nằm ngay trung tâm của xã, nhưng hiện tại vì một số vướng mắc về thủ tục giấy tờ nên con cái Chúa vẫn chưa được phép sinh hoạt chính thức tại đây. Chúng tôi hy vọng chính quyền địa phương sớm tạo điều kiện cho Điểm Nhóm tại đây có nơi sinh hoạt và họ chính là những chiếc cầu nối mang những nguồn lực đến với cộng đồng. Sau bữa tối, chúng tôi quay trở về khách sạn tại thị xã Gia Nghĩa để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một phòng mạch cộng đồng mới vào hôm sau.

Ngày 24/10, đoàn chúng tôi đã phải dậy từ lúc 5g30 để trả phòng và xuất phát sớm, hôm nay chúng tôi đến với xã Quảng Sơn, một xã nằm cách thị xã Gia Nghĩa 32km. Mặc dù đã xuất phát khá sớm, nhưng khi đến nơi, chúng tôi vẫn thấy rất đông bà con đang tập trung tại trạm y tế xã chờ đợi chúng tôi. Công việc được bắt đầu sau lời chào thăm và hướng dẫn của bác sĩ trưởng đoàn cũng như cầu nguyện của mục sư Phạm Văn Tính, người dân kéo đến ngày một đông, chúng tôi đã phải rất vất vả lắm mới giữ ổn định và hướng dẫn người dân vào khám trong trật tự.

Chúng tôi nhận thấy trong số nhũng người đến khám, có rất nhiều những cụ già người sắc tộc mặc dù đi lại rất khó khăn nhưng vẫn đến để được khám bệnh. Thông qua một tình nguyện viên người địa phương, chúng tôi mới biết đã từ rất lâu rồi, các cụ mới được khám bệnh và được cho thuốc uống, bình thường nếu có bệnh thì cũng chỉ để đó chứ hiếm khi đi khám bệnh vì họ không có phương tiện đi lại, nghe các cụ nói mà lòng chúng tôi nghẹn lại.

Có một nhóm người đến khám bệnh nhưng không dám vào trong mà chỉ đứng ở xa xa từ bờ rào. Thấy vậy một thành viên trong đoàn tới nói chuyện với họ, qua câu chuyện chúng tôi được biết đây là những anh em tín hữu người H’Mông ở rất xa, khi nghe có đoàn khám bệnh Tin Lành đến khám nên họ đến đây để hy vọng vì tình yêu Chúa mà giúp cho họ mặc dù họ không có thư mời khám bệnh. Họ nói: “Chúng tôi ở cách đây 60km nhưng có thể chờ ở đây đến giờ cuối cũng được, chỉ mong được chấp nhận vào khám bệnh.” Chúng tôi cảm động quá, tức khắc chúng tôi quyết định ưu tiên cho họ được khám ngay. Họ nghe rất rõ nhưng trố mắt nhìn chúng tôi vì không tin vào điều này. Khi khám tổng quát xong, chúng tôi thuyết phục các chị em phụ nữ sang khám phụ khoa. Chúng tôi cũng thăm dò nhu cầu đọc chữ của họ thì biết phần lớn họ có thể đọc được Kinh Thánh tiếng H’Mông. Đa số những người đến khám trong lứa tuổi 30-40 nhưng đều đã có cháu nội ngoại. Chúng tôi mời một anh vào kiểm tra mắt, anh rụt rè nửa muốn vào nửa không, chị vợ thì kéo áo anh không cho đi. Thì ra anh chị nghĩ chúng tôi lấy tiền mắt kính và sẽ không có tiền trả nên phân vân, anh chỉ dám vào đo mắt kính khi nghe chúng tôi nói là không phải trả bất cứ khoản tiền nào. Vừa đặt đôi kính lão 1 độ vào mắt, anh quay nhìn liếc mắt mọi hướng vì thấy quá rõ. Nhận đôi kính mắt xong anh ra ngoài xác nhận với cả nhóm đúng là không phải trả tiền. Chúng tôi thấy mọi người đều đeo thử kính vào mắt. Họ cử người vào nói với chúng tôi có thể cho họ thêm kính mắt không vì họ rất cần để đọc Kinh Thánh cũng như may vá và dệt thổ cẩm. Chúng tôi nói với họ cho cả nhóm vào đo, tất cả những người H’Mông trong nhóm có nhu cầu đều được khám và nhận kính. Kính mắt cũng là một nhu cầu rất lớn của con dân Chúa tại tỉnh Đăk Nông, ước tính với khoảng trên 1.000 kính thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu của tín hữu tại đây, nhưng hiện tại vì kinh phí có hạn nên chúng tôi không thể hỗ trợ một cách rộng rãi được.

Người dân kéo đến mỗi lúc một đông, đoàn đã phải làm việc quá trưa mới khám hết cho tất cả các bệnh nhân, chúng tôi kết thúc công việc vào lúc 13 giờ để có thể kịp trở về thành phố. Dù chỉ làm việc trong một buổi nhưng bắt đầu sớm với hơn 10 bác sĩ khám cũng như rất đông tình nguyện viên tại địa phương giúp nên đoàn đã khám và phát thuốc được cho 825 bệnh nhân. Chúng tôi chỉ biết tạ ơn Chúa vì chỉ trong Ngài chúng tôi mới có đủ sức lực làm được như vậy.  

Sau khi đại diện trạm y tế có lời tri ân và chụp hình lưu niệm với đoàn, chúng tôi được mục sư K’Út, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Quảng Sơn, mời đến thăm và dùng bữa trưa tại nhà thờ. Trong lúc ăn trưa, chúng tôi được nghe mục sư K’ Út làm chứng lại Chúa đã chữa lành bệnh tật của ông ra sao. Ông nguyên là một đảng viên, bí thư xã, chủ tịch xã, và trưởng công an xã, và là người chống đối với niềm tin Cơ Đốc nhưng đã được Chúa bắt phục trở nên một người hầu việc Ngài. Chúng tôi thấy rõ hình ảnh Phao-lô trong con người này. Sau khi ông trở lại tin nhận Chúa thì rất nhiều người được khích lệ để tiếp tục trung tín với Chúa, và nhiều người khác đã không còn nghi ngờ gì đạo Chúa nữa nên tin nhận Ngài. Hiện nay, ông đang tích cực làm chứng và cũng ao ước sẽ xây lại ngôi nhà thờ khang trang hơn để bà con trong xã có nơi thờ phượng Chúa tốt hơn. Chúng tôi thật được khích lệ qua lời chứng của ông, vì thời gian quá ngắn nên mọi người trong đoàn ai cũng tiếc vì không thể nghe ông làm chứng một cách tỉ mĩ được, chúng tôi chia tay Hội Thánh và mục sư K’Út sau bữa ăn để kịp trở về thành phố.

Tạ ơn Chúa vì ơn và sức mới của Ngài ở trên mỗi một thành viên trong đoàn, dù rất mệt nhọc sau khi di chuyển đường dài và làm việc cật lực trong 2 ngày liền, nhưng ai nấy vẫn tràn đầy sức lực và thỏa lòng với một kết quả vượt quá mong đợi, đó là hơn 1.400 người được thăm khám, tư vấn và điều trị hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi ra về nhưng luôn nhớ về các Hội Thánh tại đây và đặc biệt cầu nguyện để các y bác sĩ trong tỉnh sớm lập một đoàn khám bệnh để đáp ứng nhiều hơn những nhu cầu của người nghèo trong cả tỉnh. Chúng tôi thấy họ có đủ nhân lực để thành lập nhưng về kinh phí có lẽ thời gian đầu rất cần sự trợ giúp từ con cái Chúa khắp nơi. Chúng tôi tin chắc rằng những chuyến khám bệnh như thế này sẽ là cơ hội tốt để khích lệ tinh thần của con dân Chúa, là một sự hòa giải cho những hiểu lầm giữa Hội Thánh và cộng đồng, là sự góp phần của Hội Thánh Chúa trong việc biến đổi cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn, và đặc biệt, là một hoạt động “Vỡ Đất” cho hạt giống “Yêu Thương” được nẩy mầm trên đó một ngày không xa.

Muốn thật hết lòng!

Một thành viên Ủy Ban YTXH-TLH

Mục sư Phạm Văn Tính cầu nguyện bắt đầu ngày khám bệnh

Người dân đang ngồi chờ để được khám bệnh

Các tình nguyện viên đang giúp đỡ người dân nhận phiếu khám bệnh

Người dân đang được các Bác sĩ tư vấn và khám bệnh

Phòng dược làm việc cật lực để phát thuốc cho bệnh nhân

Những người H’Mông vượt đường xa hơn 60km,

họ nói dù phải chờ cho tới cuối giờ vẫn mong muốn được khám bệnh

Các nhân sự đang ăn trưa nhanh để kịp làm việc tiếp

Hình lưu niệm đoàn khám bệnh tại 2 phòng mạch cộng đồng.

 

Bài trướcNgày 29/10/2015: Số Phận nào?
Bài tiếp theoTruyền Giảng Tại Chi Hội Bình An – Tỉnh Đăk Nông