Ủy Ban Y Tế-Xã Hội TLH Trao Học Bổng Tại Bình Định

2708

HTTLVN.ORG – Ủy ban YT-XH Tổng Liên hội (UB YT-XH TLH), Mục vụ Our Mission, Tổ chức ICO… đó không chỉ là tên gọi, mà đối với rất nhiều thế hệ học sinh, sinh viên nghèo tại phía tây tỉnh Bình Định thì “đã là gia đình” – nơi cảm nhận tình yêu thương, là nguồn động lực giúp các em vượt qua những khó khăn, thách thức để theo đuổi giấc mơ đến trường!

Nếu ai đã từng nghe qua câu “Nắng tháng Tám, rám trái bưởi” mà chưa rõ ý nghĩa thế nào thì hãy một lần ghé thăm Bình Định vào tháng 8 hẳn sẽ tìm thấy câu trả lời. Quả thật thời tiết nơi đây rất nắng, rất nóng, rất oi bức, rất khó chịu! Nhưng tạ ơn Chúa, chúng tôi được tưới mát lòng bởi những đầy tớ Chúa dễ mến và nhiệt thành đưa chúng tôi đến thăm và trao học bổng cho các em học sinh tại ba Hội Thánh: Trung Ái, Bình Nghi và Phú Phong. Khi tâm sự cùng quý đầy tớ Chúa, được biết Bình Định không chỉ là vùng đất “đầy nắng và gió” nhưng còn đầy những “cái khó” về kinh tế, giáo dục, đời sống người dân quê và cả sự phát triển của đạo Chúa nữa.

Khi đến thăm và tận tay trao các suất học bổng cho các em học sinh vùng sâu, chúng tôi mới thấu hiểu phần nào “cái khó” mà quý tôi tớ Chúa đã chia sẻ. Có những em học sinh chuẩn bị vào Đại học mà thân hình bé nhỏ như mới bước vào cấp 2 vì thiếu dinh dưỡng hàng ngày. Dù khá rụt rè khi tiếp xúc với chúng tôi, nhưng trong đôi mắt các em ngời lên niềm vui sướng khi được nhận học bổng, thế rồi đôi mắt ấy chợt ngấn lệ, lặng lẽ buồn! Khi tâm sự với quý Quản nhiệm và Mục sư phụ trách dự án Khuyến học, chúng tôi mới biết đó là những em học sinh chuẩn bị bước vào cửa Đại học, Cao đẳng mà chưa biết phải “chạy tiền” ở đâu để đóng học phí. Tại Bình Định, với hai mươi suất học bổng được trao tặng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng dường như lại khiến chúng tôi nặng lòng hơn là vui mừng vì ngoài kia còn nhiều lắm những em có hoàn cảnh đáng thương rất cần sự hỗ trợ khi cha mẹ đã qua đời phải sống nương nhờ nơi ông bà già yếu, có em còn cha mẹ đó nhưng bị bệnh tật không còn đủ sức lao động, rồi thì gia đình đông anh chị đang tuổi đến trường, bị nợ nần vì làm ăn thua lỗ…

Mục sư phụ trách dự án Khuyến học tâm sự:Thật vinh dự và phước hạnh khi tôi được Chúa cho cơ hội dự phần trong Mục vụ Our Mission thông qua UB YT-XH TLH. Đây là một Dự án rất thực tế và hiệu quả đúng như tên gọi Our Mission. Our Mission đã thực tế hóa sứ mạng của Chúa qua việc lan tỏa tình yêu thương và chạm đến nhiều tấm lòng các em học sinh và gia đình các em.” Mục sư còn chia sẻ thêm, từ năm 2014 đến nay, qua sự hỗ trợ học bổng từ UB YT-XH TLH với kinh phí đến từ các Mục vụ, tổ chức và sự dâng hiến rời rộng của nhiều tôi con Chúa thầm lặng khác trong nước lẫn ngoài nước đã đem đến nhiều kết quả vui mừng, rất được khích lệ:
Hơn 20 học sinh đã hoàn thành chương trình THPT, thi đậu vào các trường Đại học, Cao Đẳng và tốt nghiệp ra trường có công việc ổn định. Trong đó, có một số em được cảm động và tham gia những công tác thiện nguyện, góp phần hầu việc Chúa tại các Hội Thánh vùng sâu vùng xa;
– Hiện tại có 20 học sinh đang học từ cấp 1 đến cấp 3 và 02 sinh viên học Đại học, Cao đẳng được giúp học bổng;
– Có 09 học sinh thân hữu đã tin nhận Chúa và thờ phượng Chúa với Hội Thánh trong thời gian được nhận học bổng;
– Ông bà, cha mẹ của các em học sinh đều rất cảm động, biết ơn UB YT-XH TLH cùng quý ân nhân và Hội Thánh địa phương, Danh Chúa được vinh hiển.

Lời tâm sự của tôi tớ Chúa đã khích lệ chúng tôi rất nhiều! Chúng tôi chia sẻ những dự án, kế hoạch của UB YT-XH TLH, các em thì bộc bạch những ước mơ nhỏ bé của mình, còn quý tôi tớ Chúa ân cần động viên và khuyên lơn các em hãy cố gắng học thật tốt để biến ước mơ thành sự thật, trở nên những Cơ Đốc nhân hữu ích cho Hội Thánh, gia đình và xã hội. Những giọt nước mắt đã rơi, những cánh cửa hy vọng đã mở!

Mục sư Trưởng ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Định cầu nguyện dâng trình cho Chúa mọi điều và chúng tôi tạm chia tay nhau với lòng mong ước Chúa sẽ cảm động nhiều “người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” cùng chung tay với UB YT-XH thắp lên ước mơ đến trường để “không một em nào ở lại phía sau”.

Một số hình ảnh UB YT-XH TLH đến thăm và trao học bổng cho học sinh nghèo tại ba Hội Thánh: Trung Ái, Bình Nghi và Phú Phong, tỉnh Bình Định:


Thời gian tâm tình, được lắng nghe, chia sẻ và nhận được khích lệ

YT-XH TLH
CTV. MSNC Nguyễn Anh Văn

Bài trướcLòng Vô Tín Và Định Kiến – 28/8/2023
Bài tiếp theoHội Thánh Ngô Gia Tự: 50 Năm Chứng Kiến Việc Lạ Lùng Của Chúa