Truyền Giảng Giáng Sinh Tại HTTL Ma Đanh – Tỉnh Lâm Đồng

2405

HTTLVN.ORG – Trong không khí vui mừng chào đón mùa Kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh đang về, Đoàn Truyền giáo Tổng Liên Hội tiếp tục thực hiện chương trình truyền giảng trong khu vực Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, tại khuôn viên nhà thờ Tin Lành Ma Đanh vào tối ngày 09/12/2017.

Đặc điểm của khu vực này chỉ có hai tôn giáo: Tin Lành và Thiên Chúa giáo. Trước đây, một số con cái Chúa yếu đuối, Hội Thánh thiếu người chăn và một vài lý do khác mà một số đã gia nhập Thiên Chúa giáo. Nhân dịp kỷ niệm 500 năm cải chánh Giáo Hội, một số đã ngộ ra và quay về sinh hoạt với Hội Thánh Tin Lành. Cảm tạ Chúa, rất đông người đã tham dự chương trình truyền giảng với số lượng khoảng 2000 người.

Chương trình khởi sự vào lúc 19 giờ với những khúc nhạc mạnh mẽ, vui mừng, chúc tôn Đấng Cứu Thế đã giáng sinh vì yêu nhân loại. Mục sự Võ Đông Tiên cầu nguyện khai lễ và có lời hoan nghênh chào mừng thành phần tham dự, đặc biệt các thân hữu.

Các bài hát dẫn được nối tiếp chương trình, các thước phim ngắn được trình chiếu, các điệu múa minh hoạ, biểu cảm theo nội dung các bài hát được nhóm múa thực hiện, những lời dẫn chương trình duyên dáng giúp chương trình thêm sinh động, vui tươi.

Phúc Âm được chia sẻ qua Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH, với chủ đề: Món Quà Yêu Thương, nương trên câu Kinh Thánh Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban con một của Ngài là Giê-xu, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời”.

Sau lời kêu gọi của diễn giả, từng đoàn người mạnh mẽ tiến lên khán đài để bằng lòng cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Cảm tạ Chúa khôn xiết vì có khoảng hơn 150 người tin nhận Chúa Giê-xu.

Cầu xin Chúa ban cho họ đức tin thật vào Đấng yêu mình, Đấng cứu mình, biến đổi cuộc đời mình, ban phước và dẫn dắt đời sống mình! Cầu xin Chúa Thánh Linh tiếp tục nuôi dưỡng họ và xin Chúa ban cho Hội Thánh Chúa được đầy ơn Chúa để chăm sóc họ ngày càng tăng trưởng trong đời sống đức tin.

CTV. Đầy Tớ Gái

Bài trướcKhối Âm nhạc: Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh 2017
Bài tiếp theoĐức Chúa Trời Nơi Chuồng Chiên, Máng Cỏ (Chương 3)