I Các Vua 12:26-33
“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giê-rô-bô-am đối diện với nan đề gì? Vua đã thực hiện những giải pháp nào? Bạn có thể bị cám dỗ để tìm kiếm những giải pháp và sự thờ phượng Chúa cách sai trật như thế nào?
Mười chi phái phía bắc Y-sơ-ra-ên đã nổi loạn chống lại Vua Rô-bô-am và tôn ông Giê-rô-bô-am làm vua của họ (I Các Vua 12:12-19). Sau một thời gian ổn định, Vua Giê-rô-bô-am đối diện với một vấn đề quan trọng: Sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Lúc bấy giờ, dân chúng ở miền bắc vẫn phải trở về Giê-ru-sa-lem ít nhất ba lần trong năm để dự các kỳ lễ trọng, Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần, và Lễ Lều Tạm (Phục Truyền 16:16). Do đó, Vua Giê-rô-bô-am lo sợ dân chúng sẽ quay về với Vua Rô-bô-am.
Để giải quyết nan đề này, Vua Giê-rô-bô-am ra lệnh làm hai tượng bò con vàng là đối tượng thờ phượng mới cho dân chúng (câu 28-29). Có lẽ vua bắt chước ông A-rôn (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-10) để tránh sự nổi loạn của dân chúng dưới sự lãnh đạo của vua. Vua Giê-rô-bô-am chắc chắn biết hậu quả ông A-rôn và dân Y-sơ-ra-ên phải nhận khi thờ hình tượng bò con vàng nhưng có thể sự sợ hãi mất vương quốc đã khiến ông bất chấp hậu quả. Điều ông quan tâm là giải quyết nan đề trước mắt. Ngày nay, chúng ta có thể phản ứng như vậy khi kiếm tiền không ngay thẳng để giải quyết nan đề tài chính, hoặc nói dối khi đối diện với sợ hãi, hoặc thỏa hiệp với những điều trái với lẽ thật vì muốn trục lợi.
Để thực hiện kế hoạch này, Vua Giê-rô-bô-am đã lập hai nơi thờ tự mới tại Bê-tên và Đan. Bê-tên nằm ở cực nam vương quốc miền bắc, chỉ cách Giê-ru-sa-lem khoảng 15km, còn Đan nằm ở cực bắc. Rõ ràng mục đích của vua là tạo điều kiện dễ dàng nhất cho việc đi lại thờ phượng của dân chúng. Và kế hoạch của vua đã thành công (câu 30). Vua Giê-rô-bô-am rất hiểu dân chúng và đáp ứng đúng mong mỏi của họ, họ muốn thờ phượng những gì có thể nhìn thấy, và thờ phượng theo cách dễ dàng, thoải mái nhất. Cả Vua Giê-rô-bô-am và dân chúng thật ra không hề thờ phượng Đức Chúa Trời, họ chỉ thờ phượng chính mình theo cách họ muốn.
Bên cạnh đó, Vua Giê-rô-bô-am cũng tự ý lập những người phục vụ thờ phượng, và định ngày tháng của các kỳ lễ, những điều gần giống với hệ thống thờ phượng theo Luật Pháp Môi-se. Tuy nhiên, Luật Pháp Môi-se do Đức Chúa Trời chỉ định, còn Vua Giê-rô-bô-am đã làm nên hệ thống thờ phượng mới không theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và đó là lý do khiến “việc đó thành nên tội lỗi” (câu 30). Từ đây, chúng ta nhận ra yếu tố quan trọng trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời là làm theo ý muốn và mạng lệnh của Ngài chứ không phải lễ nghi, hình thức. Đức Chúa Trời là Đấng công chính, Ngài không chấp nhận sự thờ phượng sai lệch, không đúng lẽ thật Chúa phán truyền.
Bạn đang tìm kiếm điều gì khi thờ phượng Chúa?
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời công chính, xin giúp con tập trung vào chính Chúa trong sự thờ phượng và nếp sống đạo hằng ngày. Xin đừng để con hướng mắt nhìn của mình vào bất cứ thần tượng nào khác. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 27
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:
































