Thơ: XUÂN MÃI XANH TƯƠI

2797

(Giê-rê-mi 17:7-8)

Lời Chúa hứa ban Xuân mãi xanh,
Cho ai luôn nhất dạ trung thành.
Biết trông cậy chỉ ai nhờ Chúa,
Đáng chúc phước thay kẻ cậy Danh.

Nương cậy Danh Cha giữa cảnh đời,
Không hề sợ hãi mãi xanh tươi.
Như cây mọc sát nơi bờ suối,
Đâm rễ theo dòng nước chảy xuôi.
Hạn hán nào lo, chân vững bước,
Cây đời cứ đậu trái không ngơi.
Xuân tươi mãi ở trong lòng mới,
Nguồn phước nơi Cha… đến vạn đời!

Vạn đời hưởng phước bởi Cha ban,
Đời sống thỏa vui, khó chẳng màng.
Con Chúa tự do, luôn đắc thắng,
Cuộc đời hòa thuận nghĩa bàng lân.
Dẫn ơn lành Chúa cho muôn vật,
Tạo mối an bình giữa thế nhân.
Ý Chúa được nên trong Năm Mới,
Trao dâng gánh nặng, sống an nhàn.

An nhàn, trông cậy Nguồn Ơn phước,
Sướng khổ, ngắn dài… Chúa quản cai.
Xuân mãi xanh tươi, sanh trái ngọt.
Dặn lòng trung tín hướng tương lai.

Ích Diên

Bài trướcChủ Đề Các Ngày Lễ Trong Năm 2024
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư Nhiệm Chức SIU KUĂT (Siu Phin)