Thơ: TÌM LẠI MÙA XUÂN

5705

“…thì ta sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ các ngươi; ngươi sẽ thâu góp ngũ-cốc, rượu, và dầu của ngươi”.   Phục-truyền 11:14

Xuân thắm đượm, Thu vàng, Đông lạnh lẽo
Hạ râm ran, oi bức, tiếng ve sầu
Ai nấy đều chờ đợi thật là lâu
Mới thấy được Mùa Xuân về trước ngõ

Nhớ khi xưa, qua Thánh Kinh bày tỏ
Vườn Ê-đen khí hậu rất ôn hòa
Cả bốn mùa cây trái đều trổ hoa
Không chỉ có mùa Xuân là tươi thắm

Nhưng rất tiếc, loài người lại say đắm
Sự mê tham của mắt – xác thịt này
Đưa tay ra ăn trái cấm – mới hay
Mình phạm tội lõa lồ nên chạy trốn

Kể từ đó rơi vào cơn nguy khốn
Đức Chúa Trời trách phạt rất công minh
Cho một cơn hồng thủy chẳng thương tình
Chỉ còn một gia đình Nô-ê sống

Giao ước Ngài lập ra qua cái mống
Chẳng bao giờ có nước lụt nữa đâu
Mùa gieo gặt để có được hoa màu
Ngày đêm cũng chẳng bao giờ bị tuyệt

Mùa Hạ, Đông vẫn không hề bị diệt
Nhưng Thu, Xuân thì không thấy nói gì (1)
Có phải chăng phạm tội nên mất đi
Mùa Xuân đẹp với muôn ngàn hoa lá?

Nhưng tạ ơn lòng nhơn từ cao cả
Trong Jesus ai cũng có mùa Xuân
Ngài hứa rằng sẽ luôn luôn ở cùng
Với những kẻ nghe làm theo lời Chúa

Sống thanh sạch không ham mê tiền của
Phục sự Ngài với tất cả tình yêu (2)
Ngài sẽ ban mưa Xuân đến thật nhiều
Mùa Thu cũng sẽ đâm chồi nứt lộc

Phước trần gian chỉ còn trong phút chốc
Như cỏ khô hoa rụng chẳng còn chi
Trong Jesus, tuổi xuân mãi đang thì
Nguồn phước hạnh thiên thu và bất tận

Sẽ không còn những tháng ngày lận đận
Những lo âu cơm áo với gạo tiền
Ở trong Ngài ta có được bình yên
Khi đã chọn Jesus làm Cứu Chúa

Trọn đời ta mùa Xuân không tàn úa
Không đổi thay với năm tháng thời gian
Bởi Jesus là Chúa của bình an
Ta tìm thấy được mùa Xuân vĩnh cửu.

Minh Hạnh

(1) Sáng thế ký 8:22.
(2) Phục-truyền 11:13. 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông HÀ GIÁ
Bài tiếp theoTiv Thaiv Tej Tsiaj Txhu – 18/1/2024