Thơ: Thuyền gặp bão

2330

Con thuyền nhỏ đang êm đềm nhẹ lướt
Mây vẫn xanh, mặt nước nhẹ nhàng trôi
Con hát ca, tiếng hát vang núi đồi
Mừng vui đón bình minh trong nắng mới.

Bỗng thình lình sóng ầm lên vang dội
Nước tràn thuyền, gió đổi hướng rít lên
Thuyền chao nghiêng, sóng vồ lấy đảo điên
Con sợ hãi ôi qua miền gió chướng.

Con gào lên, Chúa để con vất vưởng
Một mình con chống chọi với sóng to
Một mình con giữa bao nỗi âu lo
Mà Chúa ngủ, Chúa chẳng lo con chết?

Con xin Chúa thức dậy, con quá mệt
Nước tràn thuyền con hết cách cứu thân
Tại sao Chúa? Ngài đang ở rất gần
Cớ sao bão vẫn dâng dâng càng xiết.

Chúa thức dậy, Ngài quở bão khắc nghiệt
Lặng như tờ, bão biết vâng lệnh ngay
Chúa quay lại: Đức tin con nhỏ thay
Sao con sợ, bão này ta nắm giữ!

Cơn bão lớn là lúc Chúa rèn thử
Đức tin con có do dự hay không
Nếu con tin, dẫu đi giữa tố giông
Chúa ở với, lòng không lo hay sợ

Lạy Cứu Chúa dùng cơn bão nhắc nhở
Chúa toàn năng đang ở giữa bão giông
Chỉ cần con tin cậy Chúa thật lòng
Ngài dẹp hết tố giông con vui sống.

Lạy Cha Thánh, Ngài là nguồn hy vọng
Cho chính con khi nguy khốn phủ vây
Cuộc đời con dù có lắm đắng cay
Vẫn vững bước đêm ngày theo chân Chúa.

                               Hoa Dã Quỳ

Bài trướcChúa Giê-xu Là Ai – 16/10/2021
Bài tiếp theoĐắk Nông: Gần 400 Giáo Phẩm và Chấp Sự Tham Gia Hiệp Nguyện, Bồi Linh Trực Tuyến Quý IV/2021