Thứ Ba 22/09/2026
Trang chủ Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày Vấn Đề Ăn Đồ Cúng – 23/9/2026

Vấn Đề Ăn Đồ Cúng – 23/9/2026

1

 

 

I Cô-rinh-tô 8:1-13

“Vả, ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời; nếu chúng ta ăn, chẳng được ích gì, bằng không ăn, cũng chẳng tổn gì” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy thế nào về việc ăn hay không ăn đồ cúng? Chúng ta rút ra bài học nào về nếp sống tin kính cần phải có? Bạn áp dụng bài học này thế nào để gây dựng đức tin lẫn nhau?

Trong thời của Hội Thánh Cô-rinh-tô, thịt bán nơi đền thờ ngoại giáo và ngoài chợ phần lớn là thịt đã cúng thần tượng. Những tín hữu hiểu biết tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, còn thần tượng là hư không, không thể làm ô uế thức ăn (câu 4) nên họ vẫn mua thịt từ các đền miếu hoặc ở chợ, hoặc nếu được mời dự tiệc sau khi cúng tế, họ vẫn ăn. Tuy nhiên, những tín hữu non trẻ vừa bước ra khỏi sự thờ cúng thần tượng lại xem việc đoạn tuyệt hoàn toàn với những thói quen xưa cũ là cần thiết, vì thế, ăn của cúng thần tượng khiến họ nhớ lại những nghi lễ ngày trước. Khi ăn, bản thân họ sẽ liên kết việc ăn của cúng với tội thờ cúng thần tượng (câu 7). Khi họ nhìn thấy những tín hữu mạnh mẽ hơn ăn đồ cúng thần tượng, họ bị vấp phạm (câu 9-11). Sứ đồ Phao-lô giải thích rõ rằng: “Thức ăn không làm cho chúng ta gần Đức Chúa Trời hơn; nếu không ăn cũng chẳng xấu, còn ăn cũng chẳng tốt hơn” (câu 8 BTTHĐ). Tuy nhiên, theo tinh thần “mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích” (I Cô-rinh-tô 6:12), kiến thức về đồ cúng chẳng hề bị ô uế không phải là điều chúng ta dựa vào đó để làm những việc gây cho anh em mình vấp phạm. Nếu việc ăn uống của chúng ta làm cho những tín hữu chưa hiểu rõ vấp phạm, thì chúng ta đang “phạm tội cùng Đấng Christ” (câu 12).

Lời Chúa dạy về việc ăn đồ cúng thần tượng cho chúng ta rút ra bài học về nếp sống tin kính cần phải có, đó là sống yêu thương luôn xem lợi ích của người khác hơn lợi ích bản thân. Tự hào về kiến thức mà thiếu yêu thương sẽ dẫn đến kiêu ngạo. Chúa ban cho chúng ta sự tự do, nhưng đừng lạm dụng tự do ấy để sống phóng túng, làm hại đức tin của anh em mình. Chúa đặt chúng ta vào trong một cộng đồng đức tin là để gây dựng lẫn nhau, vì vậy cần quan tâm đến người khác, nếu cần thì sẵn sàng hy sinh quyền lợi mình để anh em không bị vấp phạm (câu 13).

Chúng ta thường muốn mình hơn người khác, thích sống theo ý mình, luôn chứng tỏ mình là đúng mà không cân nhắc xem lời nói, việc làm của chúng ta có gây vấp phạm cho anh em mình không, nhất là những người mới tin Chúa. Coi chừng chúng ta phạm tội cùng Chúa mà không biết! Khi Hội Thánh sống yêu thương, cùng nhau quan tâm đến lợi ích của nhau thì đức tin của mỗi người sẽ được gây dựng, Hội Thánh sẽ tăng trưởng và Danh Chúa được tôn cao.

Bạn đang sử dụng sự tự do Chúa ban để sống và làm gương cho người khác như thế nào?

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa về sự dạy dỗ từ Lời Chúa về việc ăn đồ cúng. Xin giúp con hiểu đúng và có nếp sống gây dựng lẫn nhau thay vì áp đặt theo ý mình hay sống phóng túng gây vấp phạm cho người khác. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 6

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTơdrong Kơ̆m Kơsa Tơmam Đe Sơmah Kơ Yang – 23/9/2026