Thơ: MƯỜI LĂM NĂM LẺ…

565

(Vài vần thơ ghi dấu ngày họp mặt K2 – VTKTH [27-30/5/2024])

Mười lăm năm lẻ, có dài?
So đời tám chục, mới ngày còn thơ
“Trẻ thơ” chỉ biết mộng mơ
Còn ta ”thơ trẻ,” “xe tơ” nước Trời.

Mười lăm năm lẻ, rao Lời
Anh miền sơn cước, tôi nơi đồng bằng
Đèo cao, dốc đứng anh băng
Sông sâu, phố ngập tôi hăng, tôi “chèo”.

Mười lăm năm lẻ, Chúa theo
Tập ta vui thỏa: đói nghèo, đắng cay
Ơn thiêng Chúa cứ tuôn đầy
Cho ta trung tín chăn bầy Cha giao.

Mười lăm năm lẻ, thật mau!
Có người đã ngủ, đời sau bước vào
Hôm nay gặp, phước dường nào!
Sẻ chia ơn Chúa, nhớ nhau nguyện cầu.

Simonnguyen

Bài trướcLong An: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Thủ Thừa
Bài tiếp theoBình Thuận: Trại Hè Thiếu Niên 2024