Sự Lừa Dối Thuộc Linh – 23/9/2017

2942

 

Giê-rê-mi 6:6-15

6 Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Hãy đốn cây và đắp lũy lên nghịch cùng Giê-ru-sa-lem! Kìa là thành phải bị thăm phạt; giữa nó đầy những sự ức hiếp. 7 Như suối văng nước ra thể nào, thì nó cũng văng những điều gian ác ra thể ấy. Sự dữ tợn và hủy phá nghe ra trong nó; bịnh hoạn và thương tích thường ở trước mặt ta. 8 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy chịu dạy dỗ, e rằng lòng ta chán bỏ ngươi, mà làm cho đất ngươi hoang vu, không người ở chăng. 9 Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Người ta sẽ lượm hết dân sót của Y-sơ-ra-ên như hái nho. Hãy trở tay mà hái, như người hái nho làm trên nhánh nho vậy.
10 Ta sẽ nói và làm chứng cho ai, đặng họ nghe ta? Nầy, tai họ chưa cắt bì, họ không nghe được. Nầy, lời của Đức Giê-hô-va đã trở nên sự quở trách cho họ, họ chẳng lấy làm đẹp lòng chút nào. 11 Cho nên ta được đầy cơn giận của Đức Giê-hô-va, mệt vì nín lặng. Hãy đổ nó ra trên con nít ngoài đường phố và trên hội kẻ trai trẻ. Vì chồng với vợ, ông già cùng kẻ lớn tuổi đều sẽ bị bắt. 12 Nhà, ruộng, và vợ của họ sẽ sang qua kẻ khác; vì tay ta sẽ dang ra trên dân cư đất nầy, Đức Giê-hô-va phán vậy.
13 Vì trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, đều tham lam; từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ, đều làm sự giả dối. 14 Họ rịt vít thương cho dân ta cách sơ sài mà rằng: Bình an! Bình an! mà không bình an chi hết. 15 Họ phạm tội gớm ghiếc, há lấy làm xấu hổ ư? Họ chẳng xấu hổ chút nào, cũng chẳng thẹn đỏ mặt nữa. Cho nên họ sẽ vấp ngã với những kẻ vấp ngã. Khi ta thăm phạt, chúng nó sẽ bị lật đổ, Đức Giê-hô-va phán vậy. 

Câu gốc: “…từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ, đều làm sự giả dối. Họ rịt vít thương cho dân ta cách sơ sài mà rằng: Bình an! Bình an! mà không bình an chi hết” (câu 13b-14).

Câu hỏi suy ngẫm: Thực trạng của dân Chúa là gì? Họ đã bị đối tượng nào lừa dối về thực trạng của mình? “Bình an” mà các tiên tri và thầy tế lễ rao ra trong dân Chúa là gì? Chúng ta cần làm gì để không bị lừa dối thuộc linh?

Trái với sự nỗ lực của Tiên tri Giê-rê-mi trong việc rao báo thực trạng của dân Y-sơ-ra-ên là “bịnh hoạn và thương tích” (câu 7), thì những tiên tri cùng các thầy tế lễ tham lợi riêng đã rao ra trong dân Chúa một sự bình an giả tạo. Đúng ra họ phải nói rõ cho dân Chúa biết thực trạng tội lỗi, cùng với hình phạt mà dân Chúa sẽ phải đón nhận từ Đức Chúa Trời nếu không ăn năn. Song họ lại lừa dối dân Chúa, khiến dân Chúa ảo tưởng rằng sự bình an hiện tại họ đang hưởng rất lâu dài, sẽ chẳng có chiến tranh hay dịch lệ gì xảy ra, hay nói cách khác, Đức Chúa Trời sẽ chẳng đoán phạt bởi họ bị lừa dối rằng mối liên hệ giữa họ với Ngài vẫn tốt. Từ sự lừa dối đó, dân Chúa bình thản tiếp tục cuộc sống tội lỗi và quyết không chịu lắng nghe bất cứ sự thật nào khác. Hơn nữa, sự giả dối mà họ được nghe là điều tai họ ưa thích. Thay vì chọn lìa xa sự ô uế và tội lỗi để được giao thông với Chúa, thì họ quyết định lựa chọn nghe theo lời giả dối từ các tiên tri và thầy tế lễ rằng họ đã được chữa lành thuộc linh, nay không còn bệnh hoạn hay thương tích gì, tất cả đều bình an, nhưng thật ra họ chẳng có sự bình an chi hết (câu 7, 14). “Cho nên họ sẽ vấp ngã với những kẻ vấp ngã. Khi ta thăm phạt, chúng nó sẽ bị lật đổ, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 15b).

Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, vàng thau lẫn lộn. Nhiều tà giáo đang nỗ lực truyền bá những giáo lý sai lạc, rao sự bình an giả dối bằng những lý luận rất bùi tai “coi dường như chánh đáng” (Châm Ngôn 14:12). Những sự lừa dối thuộc linh này đang nhan nhản trên mạng xã hội và trên nhiều trang web. Những ai chọn nghe theo những gì mình ưa thích, bỏ ngoài tai Lời Chúa dạy, không nghe được những lời cáo trách của Đức Thánh Linh vì tai chưa chịu cắt bì, không sớm thì muộn, sự bình an giả tạo ấy sẽ biến mất, thay vào đó là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Để không bị lừa dối thuộc linh, chúng ta cần chuyên tâm học Lời Chúa cách trung tín mỗi ngày. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng để hiểu rõ chân lý hầu dễ dàng nhận ra những giáo lý sai lạc, lừa dối.

Bạn có từng bị những tà giáo lừa dối chưa? Bạn phản ứng như thế nào?

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con trung tín học hỏi Lời Chúa mỗi ngày để con không sa vào sự lừa dối thuộc linh của những giáo lý sai lạc và những tà giáo vây quanh con.

 

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 8.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện

Bài trướcKế Hoạch Của Thiên Đàng
Bài tiếp theoHiểu Biết về Đức Chúa Trời – 24/9/2017