Ma-thi-ơ 5:17-28
“Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn” (Ma-thi-ơ 5:48).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy gì về việc giữ Luật Pháp? Chúa dạy gì về nếp sống công chính? Chúng ta phải sống công chính như thế nào?
Bối cảnh phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nằm trong Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-xu. Chúa khẳng định Ngài đến để làm trọn Luật Pháp và Ngài muốn những người được cứu bởi huyết công chính của Ngài phải giữ Luật Pháp, hay nói khác đi, phải có nếp sống công chính và “dạy người ta nữa” (câu 19). Nếp sống công chính Chúa dạy có tiêu chuẩn cao hơn mức độ các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si tuân giữ.
Chúa nhấn mạnh ba mức độ của nếp sống công chính. Thứ nhất, sống công chính, tức giữ Luật Pháp, không chỉ ở hình thức, theo điều răn mà phải theo tinh thần và ý nghĩa của luật. Không phải là nếp sống giữ lễ nghi bề ngoài mà là trong tâm trí. Có thể chúng ta không có hành động giết người, tà dâm. Nhưng cảm xúc ghét giận, lời mắng chưởi, ý nghĩ xấu xa trong tâm trí đủ để chúng ta phạm tội giết người hay tà dâm rồi. Tội lỗi xuất phát từ trong tâm trí, tấm lòng: “Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn” (Ma-thi-ơ 15:19). Thứ hai, giữ nghi lễ phải đi đôi với nếp sống nhân từ: làm hòa trước khi cầu nguyện, dâng tế lễ (câu 23-26). Thứ ba, nếp sống công chính đòi hỏi sự trọn vẹn như lời kết luận của Chúa Giê-xu: “Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn” (Ma-thi-ơ 5:48). Sống tin kính Chúa như dự lễ nhà thờ, dâng hiến, học Kinh Thánh, cầu nguyện, v.v. không có gì sai, nhưng Chúa cho thấy những điều đó chưa đầy đủ, chưa trọn vẹn. Ngài phán: “đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia” (Ma-thi-ơ 23:23). Chúng ta có thể rất đúng luật với Chúa nhưng vẫn chưa sống công chính thật với người. Vấn đề không phải là làm sai, mà là làm thiếu. Ví dụ rõ nhất là trong câu chuyện vị quan trẻ giàu có mạnh dạn tuyên bố đã giữ đủ các điều răn nhưng Chúa vẫn cho là chưa trọn vẹn! Anh đã giới hạn lòng thương xót vì không yêu thương người nghèo đủ (Ma-thi-ơ 19:20-21).
Chúng ta sống công chính không phải để được làm con của Cha, nhưng vì chúng ta đã là con của Cha chúng ta ở trên trời là Đấng trọn vẹn. Chúng ta nhờ Đức Thánh Linh để làm trọn Luật Pháp theo lời Chúa Giê-xu đã dạy. Chúa nhìn thấy động cơ và suy nghĩ trong lòng người, nên nếp sống công chính của chúng ta phải bắt đầu từ tấm lòng, không giữ luật pháp theo hình thức, và đặc biệt là nếp sống công chính phải gắn với tình yêu thương. Hãy cho mọi người thấy sự công chính và yêu thương của Chúa qua nếp sống đạo của chúng ta trong đời sống cá nhân, gia đình, Hội Thánh và ngoài xã hội.
Làm thế nào bạn giữ mọi điều Chúa dạy, trong tâm trí, trong tấm lòng một cách trọn vẹn?
Lạy Cha công bình, trọn vẹn, xin Cha biến đổi đời con, giúp con sống công chính hết lòng và trọn vẹn như Chúa Giê-xu đã sống và dạy để Danh Chúa được vinh hiển qua nếp sống của con. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 119:121-176
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































