Thi Thiên 8:1-9
“Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao; Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các từng trời!” (câu 1).
Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 8 cho thấy Chúa vĩ đại và vinh hiển như thế nào? Loài người được dựng nên với những đặc ân và trách nhiệm gì? Bài học giúp bạn sống thế nào trong mối liên hệ với Chúa, với người và với vạn vật chung quanh?
Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va được bày tỏ trên khắp đất trời. Vì Chúa đã sáng tạo nên các tầng trời bằng “ngón tay Ngài”; mặt trăng, các ngôi sao cùng muôn loài vạn vật được dựng nên bằng Lời phán của Chúa. Dù chúng ta không thể nhìn thấy Chúa vì Ngài là vô hình, nhưng khi ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ và vạn vật vô cùng xinh đẹp, chúng ta có thể nhận thức được Chúa diệu kỳ, oai nghi và vinh hiển biết bao!
Vua Đa-vít đã ngạc nhiên vì những đặc ân Chúa đã ban cho con người thật vượt quá trí tưởng tượng. “Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng” (câu 5). Con người được tạo dựng theo ảnh tượng của Chúa, có tri thức, khả năng sáng tạo, ý thức đạo đức, và đặc biệt là có tâm linh để tương giao với Ngài. Con người được Chúa ban thẩm quyền cai quản muôn loài vạn vật (câu 6; Sáng Thế Ký 1:26-27). Tuy loài người đã phạm tội “thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23), nhưng chúng ta vẫn là đối tượng để Chúa yêu thương, tưởng nhớ và thăm viếng (câu 4).
Từ miệng của trẻ thơ và những con đang bú, Chúa có thể “làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng” (câu 2). Điều này nhấn mạnh năng quyền của Chúa không dựa trên sức lực hay sự khôn ngoan của con người. Chúa chọn những đối tượng mong manh, yếu đuối nhưng đơn sơ và khiêm nhường để thể hiện quyền năng của Ngài. Mở đầu và kết thúc của Thi Thiên 8 là sự thờ phượng và lời chúc tụng Danh Chúa được sang cả trên khắp đất! Sự chúc tụng Danh Chúa là biểu hiện của một người nhận thức đúng về giá trị của mình.
Con người thường dựa vào quyền lực, địa vị, tiền bạc để coi thường hoặc cư xử bất công với người khác. Cơ Đốc nhân cần nhận thức rằng địa vị cao quý Chúa cho là đặc ân để luôn sống có trách nhiệm với Chúa, với tha nhân và với môi trường Chúa dựng nên. Chúng ta sẽ thêm lòng yêu kính Chúa, sống biết ơn Ngài, thờ phượng và tôn vinh Danh Chúa không thôi. Chúng ta biết quý trọng chính mình và yêu mình cách đúng đắn; nhìn thấy Chúa trong mỗi con người để cư xử tử tế và tôn trọng lẫn nhau; sống yêu thương, bênh vực và giúp đỡ những người cô thế, yếu đuối. Chúng ta cũng có ý thức bảo vệ môi trường Chúa đã tạo dựng để bảo tồn môi trường sống Chúa ban.
Bạn có sống đúng với địa vị cao quý Chúa ban chưa? Có điều nào cần thay đổi?
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con! Sự vinh quang và oai nghi của Chúa tỏa sáng khắp đất trời. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con thật cao quý, đội cho con sự vinh hiển và cho con được tương giao với Ngài! Xin cho con ngày càng yêu kính Chúa và trở nên giống Chúa càng hơn. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 1
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:


































