I Các Vua 12:26-33
“Sự sợ loài người gài bẫy; nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự” (Châm Ngôn 29:25).
Câu hỏi suy ngẫm: Những nguyên nhân nào dẫn đến quyết định sai lầm của Vua Giê-rô-bô-am (xem thêm I Các Vua 11:37-39)? Bạn cần làm gì khi đứng trước những cám dỗ và khó khăn trong đời sống?
Vua Giê-rô-bô-am đã khởi đầu chức vụ của mình với lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho là “lập cho ngươi một nhà vững chắc, y như Ta đã lập cho Đa-vít, và Ta sẽ ban Y-sơ-ra-ên cho ngươi”. Tuy nhiên, lời hứa này đi kèm điều kiện: “Và, nếu ngươi vâng theo lệnh Ta, đi trong các đường lối Ta, làm điều thiện trước mặt Ta, giữ gìn luật lệ và điều răn Ta, y như Đa-vít, tôi tớ Ta, đã làm, thì Ta sẽ ở cùng ngươi” (I Các Vua 11:37-39). Thật đáng tiếc, dù nhận được lời hứa từ Đức Chúa Trời nhưng Vua Giê-rô-bô-am vẫn muốn củng cố ngôi vua bằng những kế hoạch của mình. Vua quên mất một điều quan trọng, sở dĩ ông được lên ngôi là vì tội lỗi của Vua Rô-bô-am. Và điều duy nhất giúp ông đứng vững trên ngôi vua là tránh vết xe đổ của Vua Rô-bô-am, nghĩa là phải tuyệt đối vâng phục Đức Chúa Trời. Thay vì tập trung làm trọn điều kiện trong lời hứa của Chúa thì Vua Giê-rô-bô-am lại dại dột lập kế hoạch riêng và chống nghịch Điều Răn của Ngài. Chính sự vô tín của vua đã khởi đầu cho những sai phạm tiếp theo.
Việc thiếu đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời khiến Vua Giê-rô-bô-am mất bình an và lo lắng cho quyền lợi của mình, từ đó đưa đến những quyết định sai lầm (câu 26-30). Chúng ta hãy cẩn trọng vì những điều ảnh hưởng đến đức tin của chúng ta nơi sự thành tín và tốt lành của Đức Chúa Trời thường là những hoàn cảnh khó khăn và đen tối, hoặc do ảnh hưởng của người khác.
Nguyên nhân tiếp theo là Vua Giê-rô-bô-am không tìm kiếm sự hướng dẫn từ Đức Chúa Trời. Câu 28 ghi: “Vậy, vua bàn định”, trong nguyên ngữ có nghĩa là: “Vậy, vua tự mình khuyên bảo chính mình”. Có thể vua đã hỏi ý một người nào khác hoặc tự mình suy luận và chọn lựa (câu 33), nhưng chắc chắn không phải là cầu nguyện để tìm kiếm ý Chúa. Xin Chúa cho chúng ta luôn tìm kiếm ý muốn Chúa và nương cậy nơi Ngài (Châm Ngôn 3:5-6; 14:12).
Và một nguyên nhân nữa là Vua Giê-rô-bô-am đã đặt chính mình và quyền lợi của mình làm trung tâm. “Bấy giờ, Giê-rô-bô-am nói thầm rằng: Hoặc nước sẽ trở về nhà Đa-vít chăng” (câu 26), điều Vua Giê-rô-bô-am quan tâm là ngôi vua, là quyền lợi của vua chứ không phải là Đức Chúa Trời.
Sứ đồ Phao-lô kêu gọi: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Nói cách khác, mục đích của cuộc đời chúng ta là làm vinh hiển Đức Chúa Trời, không phải vì vinh hiển của mình, và chúng ta rất dễ phạm tội với Chúa khi xem trọng sự vinh hiển của chính mình.
Bạn thường tìm kiếm sự hướng dẫn từ đâu khi đối diện với những nan đề hoặc khi cần đưa ra những quyết định?
Lạy Chúa, xin giúp con đừng dại dột tự lập chương trình cho đời con mà không nương cậy nơi sự khôn ngoan và tốt lành của Chúa. Xin cho con luôn đặt Chúa lên trên mọi quyết định trong đời sống.Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 28
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:
































