Ngày 2/2/2017: Chúa Cứu Người Tin

654

Giăng 3:16-21

16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. 18 Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. 19 Vả, sự đoán xét đó là như vầy: Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. 20 Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. 21 Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời.
 

 

Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu của Đức Chúa Trời được thể hiện như thế nào? Con người cần làm gì để nhận được sự sống đời đời? Bạn làm gì để những người quanh bạn cũng nhận được sự sống đời đời?

 

Luật của Chúa đặt căn bản trên tình yêu thương. Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng vũ trụ và con người. Chúa tạo nên con người với mục đích để con người tương giao với Ngài. Chúa là Đấng thánh, cũng là Đấng yêu thương. Chúa là Thánh nên Ngài không thể chấp nhận tội lỗi. Con người phạm tội thì phải chịu hình phạt. Nhưng Chúa là Đấng yêu thương, Ngài yêu thương nhân loại đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài chết đền tội cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu là Con Một, Ngôi Hai của Đức Chúa Trời, “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ” (Phi-líp 2:6). Chúa Giê-xu từ bỏ sự bình đẳng với Đức Chúa Trời để thực hiện chương trình cứu rỗi và đem con người trở về với Đức Chúa Trời.

 

Từ “Yêu” (agapaō) theo nguyên nghĩa trong tiếng Hy Lạp là tình yêu cao quý nhất, tình yêu hy sinh, tình yêu mặc dù. Mặc dù chúng ta là người tốt hay xấu, nghèo hay giàu, có học thức, địa vị hay không, Chúa vẫn yêu chúng ta. Tình yêu của Đức Chúa Trời có giá trị cao quý vì Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã trả giá đền tội cho chúng ta bằng chính sự hy sinh của Con Ngài. Con một là người con có quyền hưởng tất cả gia tài của cha mình, có quyền để thay thế vị trí của cha mình. Con một quý giá nhất, không có của cải nào mà thế được. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài cho con người. Chúa ban cho mỗi người chúng ta vì Chúa yêu thương và muốn mọi người được cứu rỗi.

 

Luật của Chúa đòi hỏi con người phải tin để nhận được sự sống đời đời. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mọi người. “Hễ ai”, Chúa yêu thương mọi người và bất cứ ai cũng đều hưởng được tình yêu của Ngài khi tin nhận Con Độc Sinh của Ngài làm Chúa Cứu Thế của mình. Cô-lô-se 3:11 dạy rằng trong Đấng Christ không còn phân biệt chủng tộc hay thành phần xã hội, nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả. Khi chúng ta biết mình là tội nhân, và tin vào “Con ấy” là Chúa Giê-xu Christ, là Đấng chết vì tội chúng ta, thì Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi sự hư mất và ban cho chúng ta sự sống đời đời.

 

Tình yêu thương của Chúa và đức tin của chúng ta phải đi đôi với nhau. Khi con người đặt niềm tin nơi Đấng Christ, họ sẽ hưởng được tình yêu của Đức Chúa Trời và cũng sẽ hưởng được sự sống đời đời trong mối tương giao tốt đẹp với Ngài.

 

Bạn biết chắc bạn có được sự sống đời đời chưa?

 

Cầu nguyện: Lạy Cha Thiên Thượng, con tạ ơn Cha về tình yêu Cha dành cho con. Xin Cha tha thứ tội con, xin giúp con vững tin nơi Cha trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Xin cho con biết chăm vào mục đích của đời mình là hướng về sự sống đời đời.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: A-mốt 4.

 

Bài trướcChủ Đề Các Ngày Lễ Trong Năm 2017
Bài tiếp theoNgày 3/2/2017: Hành Động Của Tình Yêu