Hội Đồng Bồi Linh Phụ Nữ Tỉnh Phú Yên

567

HTTLVN.ORG – Vào ngày 26/04/2014 vừa qua, tại nhà thờ Tin Lành Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đã diễn ra chương trình bồi linh cho phụ nữ toàn tỉnh nhân dịp mừng Chúa phục sinh.

 

Hiện diện có: Mục sư Võ Thành Phê – UV TLH; MS Đinh Thi – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Phú Yên; các đầy tớ Chúa và các Ban phụ nữ từ các Chi Hội trong tỉnh với khoảng 300 người tham dự. Đặc biệt, chương trình bồi Linh năm nay được đón tiếp diễn giả của chương trình là Phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu.

 

Phu nhân MS Trần Văn Sơn – Trưởng Ban Phụ nữ tỉnh – đã có lời chào mừng. Sau phần ca ngợi Chúa, MS Võ Thành Phê cầu nguyện khai lễ, chương trình bước vào thì giờ ca ngợi Chúa của các khu vực, dâng hiến.

 

Với đề tài “Người Phụ Nữ Phục Vụ Chúa”, Phu nhân MS Phan Quang Thiệu đã hướng Hội đồng đến bốn tấm gương: Đô-ca, Ly-đi, Phê-bê, và Bê-rít-sin cùng cách hầu việc Chúa của họ. Sau lời cầu nguyện đáp ứng, Ban nữ giới Hội Thánh người H’mông tôn vinh Chúa một thánh ca tiếng mẹ đẻ với tựa đề “Làm Chứng”. Chương trình tiếp tục với sự tôn vinh Chúa qua các ban hát đến từ các Hội Thánh.

 

Buổi chiều, Phu nhân MS Phan Quang Thiệu tiếp tục tâm tình với Hội đồng qua đề tài “Phụ Nữ Cơ Đốc Với Gia Đình”, nền tảng Thánh Kinh trong Châm Ngôn 31:10 – 31. Lời Chúa cảm động nhiều quý bà, quý cô tham dự Hội đồng khi nhìn lại chính mình, gia đình mình. Nhiều giọt nước mắt lăn dài trong lời ca ngợi, cầu nguyện như thưa với Chúa cứu lấy gia đình, con cái khi đứng trước bờ vực của sự rạn nứt.

 

Phu nhân MS Võ Thành Phê, cố vấn ban điều hành có lời tri ân đến với tôi con Chúa đã về tham dự Hội Đồng, đồng thời kêu gọi quý bà, quý cô thực hành những gì đã học hầu cho gia đình của từng thành viên được phước, danh Chúa được vinh hiển, và tuyên bố bế mạc Hội đồng.

 

Chương trình kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Võ Thành Phê. Mọi người ra về trong sự luyến tiếc, ngậm ngùi, hẹn gặp nhau trong lần Hội đồng tiếp theo.

 

 

TTV. Mục sư Võ Hoàng Phong

 

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà TRƯƠNG THỊ CHẨM
Bài tiếp theoBài thứ 117: Cùng Một Tư Cách