Châm Ngôn 27:19-20
“Mặt dọi mặt trong nước thế nào, lòng người đối với người cũng thế ấy. Con mắt loài người chẳng hề chán, cũng như Âm phủ và vực sâu không hề đầy vậy” (câu 19–20).
Câu hỏi suy ngẫm: Đời sống con người được so sánh như một tấm gương có ý nghĩa gì? Sự ham muốn của con người giống như điều gì? Bạn cần thay đổi gì để luôn sống thỏa lòng?
Châm Ngôn 27:19-20 đưa ra một lời mô tả sâu sắc về tình trạng của con người: vừa là tấm gương soi cho ta thấy mình là ai, vừa là lời cảnh báo về vực thẳm của lòng ham muốn. Khi kết hợp lại, chúng ta thấy rằng tấm gương của đời sống mình thường phản chiếu vực thẳm của một tấm lòng đói khát. Một cuộc sống bất an, đầy tranh cạnh và ghen tị là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang bị cai trị bởi đôi mắt không hề thỏa mãn.
Trong câu 19, Vua Sa-lô-môn ví sánh đời sống của chúng ta như một tấm gương soi: hành động, lời nói và ưu tiên của chúng ta phản ánh một cách trung thực những gì thực sự ở trong lòng. Nếu muốn biết tấm lòng mình ra sao, hãy nhìn vào cách chúng ta sử dụng thời gian và tiền bạc. Tấm gương này không hề nói dối.
Qua câu 20, trước giả đưa ra một sự thật đáng lo ngại: tấm lòng con người giống như “Âm phủ và vực sâu”, nói lên một lòng tham không đáy. Trong văn hóa Do Thái, Âm phủ (Sheol) và vực sâu (Abaddon) là những khái niệm về sự hủy diệt và nơi của sự chết không có điểm dừng, một nơi luôn luôn nhận vào mà không bao giờ đầy. “Mắt loài người” tượng trưng cho những ham muốn của chúng ta. Lòng tham không bao giờ thỏa mãn mà luôn khao khát nhiều hơn nữa: nhiều của cải hơn, nhiều lời khen hơn, nhiều danh tiếng hơn. Đây là vực thẳm của sự bất mãn, hứa hẹn hạnh phúc nhưng chỉ mang lại sự trống rỗng.
Để luôn sống thỏa lòng, chúng ta phải chủ động “bỏ đói” vực thẳm này. Chúng ta cần phải thực hành lòng biết ơn. Lòng biết ơn là liều thuốc giải hiệu nghiệm cho sự bất mãn. Mỗi ngày, hãy dành vài phút để kể ra ba điều cụ thể cảm tạ Chúa. Việc làm này huấn luyện đôi mắt nhìn vào những gì mình có, thay vì những gì mình thiếu. Bên cạnh đó, hãy thực hành lòng rộng rãi: lòng tham muốn “nhận vào”, còn lòng rộng rãi thì “cho đi”. Hãy tìm một cơ hội trong tuần để cho đi thời gian hoặc tiền bạc của mình mà không mong đền đáp. Hành động này phá vỡ quyền lực của sự ích kỷ. Cuối cùng, giải pháp không phải là dập tắt ham muốn, mà là tái định hướng nó. Lời Chúa phán: “Của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:21). Tấm lòng chúng ta được tạo ra cho những điều vĩnh cửu. Vì vậy, hãy hướng đôi mắt của chúng ta khỏi vực thẳm của thế gian để đặt vào Đấng duy nhất có thể thực sự làm thỏa mãn: chính Đức Chúa Giê-xu Christ.
Bạn luôn nhìn lên Chúa hay vẫn còn lún sâu trong vực thẳm thế gian?
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì đã để lòng con theo đuổi những ham muốn vô độ của thế gian. Xin giúp con thực hành lòng biết ơn và sự rộng rãi, và xin hướng mọi khao khát của con về Ngài, Đấng duy nhất có thể làm con thỏa lòng. Nguyện đời sống con phản chiếu tấm lòng trọn vẹn trong Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: A-ghê 2
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:
































