Thứ Hai 12/10/2026
Trang chủ Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày Cuộc Chiến Giải Cứu – 13/10/2026

Cuộc Chiến Giải Cứu – 13/10/2026

0

 

 

Sáng Thế Ký 14:13-16

“Khi Áp-ram hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập ba trăm mười tám gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong khi ông Lót bị cuốn vào cuộc chiến thì hoàn cảnh sống của ông Áp-ram ra sao? Ông đã phản ứng thế nào khi biết tin cháu mình bị bắt? Chúng ta học được gì qua câu chuyện này?

Khi ông Lót quyết định chọn vào sống trong thành Sô-đôm vì nghĩ rằng đó là nơi trù phú, yên bình, nhưng rốt cuộc trở thành nạn nhân của cuộc chiến, thì cuộc sống của ông Áp-ram lại khác. Ông được mọi người trong xứ biết đến là “người Hê-bơ-rơ” (câu 13), tên gọi xuất phát từ tổ phụ Hê-be của ông (Sáng Thế Ký 11:16), cho thấy nếp sống của ông Áp-ram có sự khác biệt rõ ràng, không pha trộn, mặc dù sống trong xứ của người Ca-na-an, người A-mô-rít. Và dù khác biệt, ông lập hòa ước để chung sống hòa bình trong xứ (câu 13). Ông Áp-ram sống yên ổn, có uy tín và ảnh hưởng tốt, trong nhà có tới 318 gia nhân được huấn luyện, trang bị để chiến đấu.

Nghe tin cháu mình bị bắt, ông Áp-ram đã phản ứng ngay lập tức để giải cứu. Trong hoàn cảnh của mình, ông Áp-ram có lý do để bỏ mặc ông Lót, nhưng ông đã hành động bởi lòng thương xót. Ông biết rằng nếu không làm gì hết thì cháu mình sẽ ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Ông tập hợp gia nhân trong nhà và bắt đầu cuộc chiến truy đuổi đoàn quân xâm lăng (câu 14). So với liên minh bốn vua thì quân số của ông Áp-ram không đông. Ông vận dụng chiến thuật “chia bọn đầy tớ mình ra, thừa ban đêm xông hãm quân nghịch” (câu 15). Kết quả là đạo quân của ông Áp-ram đã giành chiến thắng, thu về những tài vật mà quân thù đã cướp, và quan trọng hơn là giải cứu được cháu mình là ông Lót, cùng dân chúng (câu 16).

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta bị tổn thương bởi hành động sai trái của người khác, và khi người ấy gặp nan đề, chúng ta không muốn giúp họ. Nhưng Chúa muốn chúng ta phải đối xử với mọi người bằng lòng thương xót. Lòng thương xót thúc đẩy chúng ta không trả thù, nhưng cứ “lấy điều thiện thắng điều ác” (Rô-ma 12:21). Đó là nếp sống đúng theo Lời Chúa dạy và được Ngài đẹp lòng. Quan trọng hơn hết, câu chuyện ông Áp-ram tình nguyện bước ra khỏi cuộc sống yên bình của mình để dấn thân vào cuộc chiến giải cứu ông Lót là một minh họa sống động hướng tâm trí chúng ta về Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng sinh ra từ dòng dõi ông Áp-ram, đã chủ động từ bỏ ngôi trời bước vào thế giới này để giải cứu nhân loại ra khỏi hậu quả của tội lỗi. Nhờ đó mà chúng ta được giải cứu từ chỗ chết mất sang chỗ được sống và sống cuộc đời có ý nghĩa. Hãy suy nghĩ điều này và dâng lời tạ ơn Chúa.

Qua gương sống của ông Áp-ram, bạn suy nghĩ gì về cách bày tỏ lòng biết ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu?

Lạy Chúa Giê-xu yêu dấu, cảm ơn Chúa về tấm gương giàu lòng thương xót của ông Áp-ram. Nhưng trên hết, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chủ động đến thế gian để giải cứu con ra khỏi chỗ chết mất vì tội lỗi. Xin cho con luôn sống, bày tỏ lòng thương xót của Ngài cho mọi người. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 10

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@news.httlvn.org.

Kênh Youtube BHKTHN: 

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTơdrong Tơblah Đei Dŏng Pơklaih – 13/10/2026