Bài thứ 91: Khi Lựa Chọn Bằng Đức Tin

708

Đọc Hê-bơ-rơ 11:23-31

Câu căn bản:  Bởi đức tin Môi-se lìa Ai-cập không sợ vua giận; vì ông kiên trì như thể thấy Đấng không thấy được.  Câu 27

 

 

Suy niệm:  Đức tin là cái nhìn trực tiếp của linh hồn, đó là một huyền nhiệm.  Cái nhìn ấy không lý luận được, không đòi phải có các bằng chứng, không tìm sự hợp tác của những thám tử sai đi điều nghiên về đất địch.  Đó là cái nhìn vào thế giới thiêng liêng như năm giác quan của chúng ta đối với sự việc chung quanh hiện tại.

 

Nhưng còn hơn thế nữa, vì đức tin là khả năng của chúng ta với đến sự cứu giúp của cõi vô hình để thực hiện và hoàn tất công việc chính của cuộc đời chúng ta.

 

Lĩnh tụ Môi-se thấy Đấng Vô Hình và kêu cầu Chúa với đức tin mãnh liệt đến nỗi coi Chúa còn thật hơn Vua Pha-ra-ôn, và hợp tác thiêng liêng với Chúa!

 

Trước nhất, Môi-se xác nhận ý chỉ của Chúa ngay nơi bụi gai cháy không tàn, sau đó quyết định thái độ của mình: nương cậy nơi năng quyền của Chúa mà thi hành nhiệm vụ của mình.

Dĩ nhiên là đơn thân độc mã đụng chạm tới vua Pha-ra-ôn và cả cường quốc Ai-cập, nhưng Môi-se không sợ!

 

Vị thiên sứ hủy diệt không gây kinh hoàng cho dân Chúa là những người nương náu trong những căn nhà có máu chiên bôi ngoài cửa để đánh dấu.

Nước biển Đỏ vạch ra hai bên cho dân Chúa an toàn vượt qua ở giữa.

Sau đó là những tường thành kiên cố cứ lần lượt đổ xuống….

 

Chúng ta phải nắm vững là mình đang đi trong ý chỉ và mục đích của Chúa, rồi hết lòng tin cậy nơi Chúa và không còn gì phải lo sợ nữa.

 

 

Bài trướcBài thứ 90: Gương Đức Tin Của Áp-ra-ham
Bài tiếp theoBài thứ 92: Những Anh Hùng Tử Đạo