Bài thứ 362: Thời Thiếu Niên Của Chúa Giê-xu

1472

Đọc Lu-ca 2:41-52

Câu căn bản: Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.  Câu 52.

 

 

Suy niệm: Thời thơ ấu, theo thông tục, Hài Nhi Giê-xu được mẹ dạy ở nhà cho đến ba tuổi, sau đó, người cha là Giô-sép dạy về Luật Chúa và nghề nghiệp cho đến sáu tuổi. Từ sau sáu tuổi Chúa Giê-xu được đưa đến Hội đường Do-thái để được thầy dạy về Giáo Luật, Tiên Tri và Thi-thiên. Nhờ vậy, khi lớn lên, thiếu niên Giê-xu biết tiếng mẹ đẻ là Hê-bơ-rơ, ngôn ngữ thông dụng đương thời là A-ram, tiếng La-tinh là ngôn ngữ của thống trị La-mã và tiếng Hi-lạp là ngôn ngữ của văn hóa và văn minh đương thời.

 

Thiếu niên Do-thái khi đến mười ba tuổi thì được gọi là “Bar-mitzvah” nghĩa là người lớn – trưởng thành. Trong thế kỷ 21 phải là 18 tuổi.

 

Gia đình Giô-sép trung tín giữ các nghi lễ theo Giáo Luật Do-thái, hằng năm Giô-sép Ma-ri thường lên Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua. Chuyến đi có thể lâu đến hai tuần lễ. Năm mười hai tuổi Chúa Giê-xu được cha mẹ đưa lên Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua như thường lệ chung với những người khác. Khi trở về, sau một ngày đường, họ mới nhận ra là Thiếu Niên Giê-xu không có mặt trong đám đông lữ hành. Họ trở lại Giê-ru-sa-lem, và ngày thứ ba mới thấy Chúa Giê-xu đang ngồi với các giáo sư Do-thái,vừa nghe vừa hỏi. Mọi người nghe Chúa Giê-xu – lúc đó mới 12 tuổi – đối đáp đều ngạc nhiên về hiểu biết của Ngài.

 

Khi cha mẹ trách, thì Chúa Giê-xu trả lời và hé mở cho họ biết một phần nhiệm vụ vào đời của Ngài, đó là lo việc Cha trên trời. Giô-sép và Ma-ri vốn đã được thiên sứ cho biết về đứa con trai tên Giê-xu này nên không ngạc nhiên về câu trả lời đó, nhưng họ không hiểu. Riêng Ma-ri thì ghi khắc mọi lời ấy trong lòng.

 

Nhưng Chúa Giê-xu là đứa con ngoan, nên theo cha mẹ về Na-xa-rét và phục tùng họ.

Câu 52 của phần Kinh Thánh này tóm lược toàn bộ thời thiếu niên và thanh niên của Chúa Giê-xu: Sống đẹp lòng Chúa Cha và mọi người chung quanh.

 

Ước mong mỗi thiếu niên, thanh niên đều được Chúa chấp nhận và làm cho mọi người vui lòng như thế.

 

Bài trướcHội Nhánh An Bình Mừng Chúa Giáng Sinh Trong Ngôi Nhà Thờ Mới
Bài tiếp theotesst