Bài thứ 335: Đừng Quên Ma-Quỷ

707

 

Đọc Ê-phê-sô 6: 10-13

Câu căn bản: Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ cầm quyền thống trị thế giới mờ tối này, và các thần dữ ở các nơi trên trời.  (Câu 12).

 

 

Suy niệm: Câu căn bản không nêu danh đối thủ của người tin Chúa, nhưng ai cũng biết tên nó là ma-quỷ. Cầu nguyện nhưng đừng bao giờ quên rằng ma-quỷ luôn có mặt và sẵn sàng lợi dụng thời cơ để đánh lạc hướng hay làm cho người cầu nguyện xao nhãng tâm hồn. 

 

Cầu nguyện là lâm chiến, và xin ơn lành cũng như sức mạnh của Chúa mà chiến thắng ma-quỷ. Ma-quỷ sẵn sàng tiến công, làm cho ta không tập trung vào việc cầu nguyện, mất thì giờ của mình, của Chúa, và thất bại.

 

Đừng bao giờ quên ma-quỷ, nên phải cầu nguyện thường xuyên, mọi nơi, mọi lúc, mọi trường hợp và cho mọi người.

 

Bài trướcChương Trình Nồi Cháo Tình Thương Tại Chi Hội Hoà Mỹ – Tp Đà Nẵng
Bài tiếp theoHọ Trông Đợi Sự Cứu Chuộc