Bài 190: Con Đường Thánh Khiết

839

 

 

Tại đó, sẽ có một con đường cái, môt con đường gọi là Đường Thánh. Kẻ bất khiết sẽ không được đi qua, nhưng dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường ấy dù khờ dại cũng không lầm lạc.

Ê-sai 35:8.

 

 

   Nước Israel (Y-sơ-ra-ên) đã được hoạch định để có một nơi mà dân các nước sẽ đến đó thờ phượng Chân Thần. Đền thờ Giê-ru-sa-lem đáng phải là trung tâm mà từ nơi đó tin mừng về ơn cứu rỗi của Chúa tung rải ra khắp thế giới. Nhưng những người gọi là dân Chúa đã từ bỏ Ngài và phạm đủ thứ tội ác. Đáng lẽ họ là sứ giả của Chúa nhưng họ đã sỉ nhục danh Chúa. Đáng lẽ thu hút các dân tộc trên mặt đất về với Chúa họ trờ thành những viên đá vấp chân cho những ai tìm chân Thần. Người Israel sa ngã quá xa mức độ mà Chúa định cho họ đến nỗi Chúa phải lên án họ và lưu đầy họ. Tuy nhiên Chúa hứa rằng sẽ có một ngày dân Chúa sẽ là đại lộ do đó nhiều người đi và tìm được cứu rỗi.

 

   Ý muốn của Chúa là ngày nay bất cứ nơi nào có một người tin Chúa, thì Chúa có phương cách cho nhiều người biết ơn cứu rỗi của Ngài. Rô-ma 10:14-15 ghi rằng: Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Không có người rao giảng thì nghe cách nào? Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng? Như có lời chép: “Bàn chân của những người truyền rao tin lành thật xinh đẹp biết bao!” Khi nào một người chưa tin Chúa gặp gỡ một người tin Chúa, thì người chưa tin đã gặp người dẫn đường đến với Chúa.

 

   Buồn thay, nhiều người tín đồ Chúa Giê-xu ngày nay cũng như người Israel thời nhà tiên tri Ê-sai vậy. Chúng ta phạm tội nhiều quá đến nỗi lạc hướng trở về với Chúa, không còn trang bị đủ để dẫn đưa người khác đến với Chúa. Nếu đời sống chúng ta đầy giả hình, chúng ta sẽ khiến người ta xây bỏ Chúa hơn là giúp họ tìm về với Chúa. Nếu chúng ta sống mà nhiều giận hờn hay nghi ngờ, chúng ta sẽ cản bước người ta đến cùng Chúa. Nhưng nếu cuộc đời chúng ta trở thành một đại lộ thánh khiết, chúng ta sẽ cung ứng phương tiện đến với Chúa cho những người chung quanh chúng ta đang cần đến Ngài. Hãy cầu xin Chúa dỡ bỏ mọi chướng ngại trong đời bạn đang làm vật cản người khác biết đến Chúa Giê-xu hôm nay.

 

Bài trướcBài 189: Một Mão Triều Không Hư Hỏng
Bài tiếp theoBồi Linh Thông Công Phụ Nữ Hội Thánh An Hòa (TP Rạch Giá).