Thứ Bảy 24/10/2026
Trang chủ Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày Áp Bức Người Cùng Khốn – 25/10/2026

Áp Bức Người Cùng Khốn – 25/10/2026

0

 

 

Châm Ngôn 28:3

“Người nghèo hiếp kẻ khó khăn, khác nào trận mưa quét sạch vật thực” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh mưa lớn cuốn trôi mùa màng chỉ ra điều gì trong câu châm ngôn này? Đời sống của Vua A-háp giống như cơn bão phá hủy thay vì xây dựng, ra sao? Bạn áp dụng lẽ thật này cho đời sống mình như thế nào?

Câu châm ngôn hôm nay đưa ra một hình ảnh mạnh như vũ bão. Người ta thường dùng hình ảnh cơn mưa để chỉ phước lành vì nước mưa nhuần gội, tưới mát và nuôi dưỡng đất đai, đem lại sự sống cho mùa màng, cây cỏ. Nhưng những cơn mưa quá lớn hoặc mưa bão có thể “quét sạch vật thực”, cuốn trôi mùa màng, đem lại sự tàn phá. Cũng vậy, người lãnh đạo áp bức người khó khăn, vốn là những người yếu thế, thì họ không đem lại công lý hay phước hạnh, mà chỉ gây nên tổn hại và hủy diệt.

Đời sống của Vua A-háp minh chứng rõ ràng cho hậu quả của việc áp bức người khó khăn: Vua A-háp đã cướp vườn nho của ông Na-bốt bằng cách giết ông một cách bất công. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã phán xét Vua A-háp qua Tiên tri Ê-li. Cuối cùng, Vua A-háp chết trong chiến trận, máu ông bị chó liếm tại chính nơi ông Na-bốt bị giết (xem I Các Vua 21:19; 22:38). Sau đó, dòng dõi ông bị tiêu diệt, và Hoàng hậu Giê-sa-bên bị chết thảm đúng như Lời Chúa phán. Đức Chúa Trời luôn bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến người nghèo, người yếu đuối và người thiếu thốn. Vai trò lãnh đạo, dù trong xã hội, Hội Thánh hay gia đình, được Chúa ban cho để bảo vệ và nâng đỡ người khác, chứ không phải để lợi dụng họ. Khi những người có thẩm quyền lạm dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân, họ trở nên giống như cơn bão phá hủy thay vì xây dựng.

“Người nghèo áp bức kẻ cùng khốn, khác nào trận mưa lũ quét sạch mùa màng” (câu 3 BTTHĐ). Lẽ thật này cũng áp dụng cho tất cả chúng ta. Dù ở địa vị nào, tất cả chúng ta đều là những “người nghèo” trước mặt Chúa. “Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được” (I Ti-mô-thê 6:7). Mọi điều chúng ta có đều do Chúa ban cho. Mọi ân sủng chúng ta nhận được đều do sự thương xót của Ngài. Chúa đặt mỗi chúng ta vào những vị trí khác nhau, tuy nhiên trước mắt Chúa, tất cả chúng ta đều là “người nghèo” và “cùng khốn” như nhau. Vì vậy, chúng ta cần cư xử với nhau theo sự công chính của Chúa, thể hiện lòng thương xót, công bình và nhân ái. Qua Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng ta thấy tấm gương trọn vẹn của Đấng không áp bức người nghèo, nhưng tự hạ mình “để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Xin Chúa cho chúng ta sống và cư xử với nhau theo gương Chúa, yêu thương, phục vụ thay vì hà hiếp lẫn nhau.

Bạn đã cư xử với người khó khăn, cùng khốn ra sao?

Lạy Cha Thiên Thượng, là Đức Chúa Trời công bình và thương xót, xin tha thứ cho con khi con lạm dụng ảnh hưởng của mình hoặc thờ ơ với những người đang cần giúp đỡ. Xin ban cho con tấm lòng giống Chúa, đầy dẫy tình yêu thương, sự công chính và khiêm nhường. Xin giúp con sống để đem lại phước hạnh thay vì tổn hại cho người khác. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 22

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@news.httlvn.org.

Kênh Youtube BHKTHN: 

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPơgŏ Pơđep Bơngai Pơmat Tat – 25/10/2026