I Cô-rinh-tô 9:1-14
“Dầu vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ chút nào” (câu 12b).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô áp dụng lời dạy về sự tự do trong chương 8 cho chính ông như thế nào? Ông cho biết ông có những quyền nào và vì sao ông không nhận những quyền đó?
Sứ đồ Phao-lô không dạy dỗ suông. Nguyên tắc sống không để sự tự do của mình gây vấp phạm cho anh em yếu đuối đức tin (I Cô-rinh-tô 8:13) được ông áp dụng cụ thể cho mình. Suốt chương 9, ông sử dụng nhiều câu hỏi tu từ cho thấy ông hoàn toàn có đủ căn cứ để sử dụng quyền nhận sự chu cấp về vật chất thay vì phải may trại để trang trải cho mục vụ của mình. Nhưng ông quyết định không sử dụng quyền ấy nhằm không gây trở ngại cho việc truyền bá Phúc Âm cứu người (câu 12).
Ở câu 1-6, Sứ đồ Phao-lô lập luận dựa trên chức vụ sứ đồ và là người đem Tin Lành đến cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Với địa vị này, không chỉ một mình ông đáng được nhận sự chu cấp, mà ông và ông Ba-na-ba còn có quyền “dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm” (câu 5). Ở câu 7-8, ông tiếp tục lập luận dựa trên lẽ thường tình trong cuộc sống: Người lính không ăn lương nhà, người trồng vườn được ăn quả, người chăn bầy vật được dùng sữa của bầy. Nếu nguyên tắc bình thường ấy cho thấy sự phù hợp khi áp dụng với việc thiêng liêng, thì dựa trên quy định của luật pháp Cựu Ước: “Chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa”, Sứ đồ Phao-lô đặt câu hỏi: “Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò không? Hay vì chúng ta mà Ngài nói điều đó?” Rồi ông trả lời rõ: “Đúng là vì chúng ta mà có lời đó; vì người cày phải cày với hy vọng, người đập lúa phải đập lúa với hy vọng được chia phần” (câu 9-10 BTTHĐ). Nghĩa là dựa trên thông lệ từ các sứ đồ khác, trên lẽ thường tình của cuộc sống, lẫn trên luật pháp Cựu Ước, ông đều có quyền được nhận sự chu cấp cho công tác truyền giáo thay vì phải làm thêm nghề may trại. Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô nêu gương của người “chẳng từng” dùng quyền lợi ấy, “hầu cho khỏi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ chút nào” (câu 12). Ông không sử dụng tự do của mình để Tin Lành của Chúa được tự do lan tỏa đến với người khác. Ông tự lo cho nhu cầu của mình, thay vì nhận trợ cấp từ những người ông rao giảng, để người khác không gặp khó khăn khi đón nhận sứ điệp Phúc Âm.
Noi gương sống phục vụ của Sứ đồ Phao-lô, không phải cứ có quyền, có tự do để làm một điều thì chúng ta cứ làm điều đó bất chấp mọi sự. Xin Chúa cho chúng ta luôn phục vụ Chúa với tinh thần ưu tiên nghĩ đến những linh hồn chưa được cứu. Sẵn sàng hy sinh lợi ích cũng như quyền tự do của mình để Tin Lành của Chúa đến với nhiều người.
Những điều nào bạn quyết định không làm vì ích lợi của người khác?
Lạy Chúa, có những việc nào có thể gây vấp phạm cho anh em con, xin Chúa cho con sẵn sàng hy sinh để gây dựng anh em cùng đức tin và qua đó nhiều người được cứu. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 17
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@news.httlvn.org.
Kênh Youtube BHKTHN:



































