I Ti-mô-thê 6:3-10
“Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (câu 10).
Câu hỏi suy ngẫm: Động lực cho lời dạy và cách sống của các giáo sư giả là gì? Để tránh bị cám dỗ như họ, người tin Chúa phải sống với tinh thần nào? Bạn nhắc bản thân sống thỏa lòng bằng cách nào?
Phần cuối thư I Ti-mô-thê 6:2b-21 có sự tương đồng rất lớn với phần mở đầu của bức thư (I Ti-mô-thê 1:3-20), cả hai đều được bao bọc bởi phần thảo luận về các giáo sư giả, đều chứa đựng lời khuyên dành cho Mục sư trẻ Ti-mô-thê liên quan đến sự dạy dỗ sai lạc, và cả hai đều đặc biệt kêu gọi ông “đánh trận tốt lành” trong trận chiến với tà giáo (I Ti-mô-thê 1:18; 6:12).
Nếu trong phần đầu của bức thư, Sứ đồ Phao-lô mô tả các giáo sư giả là những người thích “phù ngôn và gia phổ vô cùng”, thích được làm thầy, thì trước khi kết thúc bức thư, ông tiếp tục nói về sự dạy dỗ của họ “không theo lời có ích của Đức Chúa Giê-xu”, về việc họ thích “tranh cãi triền miên” (câu 5 BTTHĐ). Khác với phần đầu thư, ở đây, Sứ đồ Phao-lô đi sâu vào động cơ của họ, đó là “xem sự tin kính như là phương tiện trục lợi”, “ham giàu có” (câu 5, 9 BTTHĐ). Họ là những người muốn có nhiều của cải vật chất để sống sung sướng và thấy mình có giá trị. Tiền không xấu, nhưng lòng tham tiền “là cội rễ của mọi điều ác”, bởi vì tiền bạc khiến chúng ta đuổi theo nó, và biến mình trở thành nô lệ. Kết quả là Sứ đồ Phao-lô thấy trên thực tế, “một số người vì theo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin” (câu 10 BTTHĐ). Những giáo sư giả này chính là minh chứng cho việc người ta vì tham tiền mà lìa bỏ giáo lý đúng đắn nơi Chúa để chạy theo những sự dạy dỗ sai lạc. Họ biến sự tin kính và Phúc Âm trở thành phương tiện trục lợi cho bản thân. Trong thực tế cũng đã có người bắt đầu phục vụ Chúa với động cơ đúng đắn, trong sáng, nhưng sau đó lại rời chức vụ, thậm chí rời bỏ Chúa vì dính líu tiền bạc.
Làm thế nào để tránh được cái bẫy tham tiền bạc? Sứ đồ Phao-lô nói rất rõ với những người đang làm mục vụ nói riêng, và tín hữu chúng ta nói chung, rằng bí quyết để sống cuộc đời phước hạnh, dù có nhiều tiền hay ít tiền, là tin kính cùng thỏa lòng, là thấy đủ (câu 6-8). Làm thế nào biết mình đủ? Khi những nhu cầu căn bản được đáp ứng, “đủ ăn, đủ mặc” tức là đủ rồi. So sánh với người khác sẽ khiến chúng ta khó thỏa lòng, không bao giờ thấy đủ; và đó là cái bẫy khiến những người chạy theo tiền bạc, giàu sang “chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (câu 10). Khi sống tin kính Chúa, chúng ta sẽ thỏa lòng về những gì Chúa ban cho, và điều Chúa cho luôn là đủ với nhu cầu của riêng mình.
Tiền bạc có đang là động cơ lớn nhất thúc đẩy bạn làm việc không?
Lạy Chúa, rất dễ để con đeo đuổi tiền bạc thay vì đeo đuổi nếp sống tin kính và thỏa lòng. Xin giúp con thành thật tra xét lòng mình, xin cho con gần gũi và thực hành Lời Chúa để sống thỏa lòng và không bị lòng tham tiền bạc cuốn đi. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 7
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:
































