Trách Nhiệm Người Chăn Bầy – 11/5/2026

0

 

 

I Phi-e-rơ 5:1-4

“Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm,…” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: “Các bậc trưởng lão” chỉ về những ai? Trách nhiệm, thái độ và phần thưởng dành cho họ là gì? Bạn đang thực hiện trách nhiệm người chăn bầy như thế nào?

Nối tiếp lời khuyên những tín hữu đang chịu khổ trong lò lửa thử thách cứ hãy tiếp tục làm lành và phó thác linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín (I Phi-e-rơ 4:12-19), Sứ đồ Phi-e-rơ viết lời khuyên nhủ “các bậc trưởng lão trong anh em”. Khi đề cập đến “các bậc trưởng lão”, vị sứ đồ muốn nói đến những người lãnh đạo của Hội Thánh. Trong bối cảnh ngày nay, trưởng lão là tất cả chúng ta, những người đang được Chúa giao quản lý bầy chiên lớn, nhỏ là tín hữu hoặc con cháu trong gia đình.

Trong vai trò cũng là trưởng lão, Sứ đồ Phi-e-rơ người đi trước trong chức vụ chăn bầy do chính Đức Chúa Giê-xu giao phó tại bờ biển Ti-bê-ri-át: “Hãy chăn chiên ta” (Giăng 21:17), đã giao phó trách nhiệm cho tất cả “các bậc trưởng lão” rằng “hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em” (câu 2). Ông ân cần dặn dò người chăn bầy phải làm tròn bổn phận Chúa giao với thái độ: Thứ nhất, tận tụy phục vụ hết lòng, “không vì ép buộc nhưng do tự nguyện, không vì lợi lộc thấp hèn mà với cả nhiệt tâm” (câu 2 BTTHĐ). Thứ hai, người chăn bầy không dùng quyền lực để cai trị trên bầy chiên Chúa giao cho mình, nhưng phục vụ bằng nếp sống làm gương tốt cho cả bầy qua đức tin và cách ăn ở của mình. Đừng bao giờ dạy một đường, sống một nẻo (câu 3; Mác 10:42-45). Thứ ba, phải biết rõ, mỗi chúng ta chỉ là những người chăn chiên nhỏ, được Đức Chúa Giê-xu là Chủ, là “Đấng Chăn Chiên Tối Cao” (câu 4 BTTHĐ) giao cho những bầy chiên lớn hoặc nhỏ mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Đừng đòi hỏi vật chất, quyền lực, địa vị, tiếng tăm, sự tôn vinh hoặc bất kỳ điều gì thuộc đời này, nhưng hãy hướng về phần thưởng cao trọng trên trời dành cho người đầy tớ trung tín, là “mão triều thiên vinh hiển” có giá trị đời đời do Đấng Chăn Chiên Tối Cao ban thưởng khi Ngài trở lại (câu 4).

Ngày nay, mỗi chúng ta đều là người chăn bầy chiên của Chúa. Chúng ta không so sánh nhau về bầy chiên Chúa giao lớn hay nhỏ, nhưng hãy khiêm cung phục vụ, chăm sóc tình trạng thuộc linh của bầy chiên với tinh thần tự nguyện, không chạy theo lợi ích vật chất, hay tìm danh tiếng bản thân. Muốn được như vậy, chúng ta phải siêng năng học hỏi Lời Chúa, sống theo Lời Chúa dạy để làm gương tốt cho bầy chiên mình chăm sóc. Khi chúng ta hết lòng, trung tín và tận tụy phục vụ trong tinh thần đầy tớ theo gương Chúa, chúng ta cũng sẽ nhận lãnh mão triều thiên vinh hiển Chúa dành cho những người yêu mến Ngài.

Bạn có hết lòng quan tâm, chăm sóc bầy chiên Chúa giao cho bạn không?

Lạy Chúa là Đấng Chăn Chiên hiền lành, xin ban thêm ơn và nhiệt tâm để con làm tròn trách nhiệm là người chăn bầy Chúa giao trong Hội Thánh và gia đình. Xin cho con luôn là đầy tớ ngay lành, trung tín của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 1

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBơngai Wei Lăng Hiơ̆k Pŭ Iŏk – 11/5/2026