Một đời sống bước đi với Chúa sẽ đầy hào hứng vì Đức Chúa Trời thường xuyên làm những điều mới mẻ trên chúng ta. Chúa thường phán rằng, “Hãy xem, ta sẽ làm điều mới.” Tuy nhiên một số khó khăn thường xảy ra khi Chúa muốn làm điều nầy. Giả sử chúng ta đang ở tại một vị trí nào đó và Chúa muốn đem chúng ta đến một chỗ mới. Khó khăn đầu tiên là chúng ta không muốn rời bỏ chỗ cũ của mình vì chúng ta đã quen và cảm thấy an toàn tại đó. Sách Giô-na cho biết Chúa tạo nên chúng ta với ý chí tự do để lựa chọn. Ngài không bắt buộc chúng ta làm một điều gì. Nhưng Ngài có thể tạo áp lực trên chúng ta cho đến khi chúng ta chịu rời khỏi chỗ cũ của mình. Đem chúng ta ra khỏi chỗ cũ là khó khăn đầu tiên. Sau đó Ngài tiếp tục đưa chúng ta đi vào giai đoạn chuyển tiếp, đây là khó khăn thứ hai. Xa-cha-ri dùng lời giảng của mình để khích lệ người Giu-đa vì họ đang ở trong sự khó khăn của bước chuyển tiếp. Khó khăn thứ ba đó là Chúa phải đưa chúng ta đến chỗ thích hợp với môi trường mới mà Ngài đặt chúng ta vào đó. Đây là ý nghĩa khải tượng thứ nhất. Người Giu-đa đang ở giữa cái cũ và cái mới. Chúa đã đem họ ra khỏi Ba-by-lôn. Họ vừa mới trở về Giê ru sa lem và sống trong giai đoạn chuyển tiếp.
Khi họ trở về Giê-ru-sa-lem thì thành phố nầy chỉ là một đống hoang tàn đổ nát. Người Giu-đa biết mình đang ở vào một giai đoạn chuyển tiếp. Xa-cha-ri đã cất đi bức màn che để họ thấy được Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài là Đấng hằng quan tâm đến họ và Ngài đang nhìn xem họ ở trong giai đoạn chuyển tiếp nầy. Đức Chúa Trời là Đấng đem họ ra khỏi chỗ củ và đem họ vào chỗ mới. Chúa tể trị trên tất cả mọi sự. Họ cần biết rằng bàn tay vô hình của Đức Chúa Trời vẫn lặng lẽ sắp đặt mọi biến cố từ khi họ rời Ba-by-lôn cho đến khi Giê-ru-sa-lem được khôi phục. Chúa đã đem họ ra khỏi Ba-by-lôn, dẫn họ qua giai đoạn chuyển tiếp và rồi sẽ ổn định cuộc sống của họ tại Giê-ru-sa-lem. Đây là ý chính của khải tượng đầu tiên.
Khải tượng thứ nhì của Xa-cha-ri ở trong chương 1 câu 18 đến 21. Đây là sự hiện thấy về 4 cái sừng. Theo Kinh Thánh thì sừng chỉ về sức mạnh. Bốn sừng nầy chỉ về bốn thế lực làm điêu đứng người Giu-đa. Bốn thế lực đó là: Ba-by-lôn, Ba Tư, Hy Lạp và La Mã. Đây là những đế quốc đem lại sự tang thương cho người Giu-đa. Ông cũng cho họ biết Đức Giê-hô-va là Đấng cao cả tuyệt đối, quyền năng của Ngài sẽ chiến thắng những thế lực nầy.
Các cường quốc có hồi thịnh, có lúc suy. Khi một đế quốc ở vào tuyệt đỉnh của hùng mạnh thì hầu như không sao nó có thể bị đánh bại. Thật khó để tưởng tượng rằng những đế quốc như A-si-ry, Ba-by-lôn, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã lại có thể sụp đổ. Nhưng Xa-cha-ri đã cất đi bức màn che để cho dân Giu-đa thấy có một quyền năng trổi vượt hơn những sức mạnh của các đế quốc. Đức Chúa Trời là Đấng đã hạ Ba-by-lôn xuống và cho phép Mê-đi Ba Tư hưng thịnh. Ngài nâng nước nầy lên và hạ nước kia xuống. Khải tượng của Xa-cha-ri là một khích lệ lớn lao cho người Giu-đa.
Đứng trước đống đổ nát của Giê-ru-sa-lem, Chúa cho Xa-cha-ri thấy thành Giê-ru-sa-lem được khôi phục. Ông cho biết một ngày kia Giê-ru-sa-lem không cần tường thành vì Đức Giê-hô-va vạn quân là Đấng bảo vệ họ và họ không cần phải xây tường. Hơn nữa, Xa-cha-ri cũng cho họ biết rằng thành Giê-ru-sa-lem sẽ rất lớn đến nỗi không thể nào đo được. Đây là Giê-ru-sa-lem mới vào thời kỳ sau rốt.
Khải tượng của Xa-cha-ri trong chương ba liên quan đến ma quỉ là kẻ kiện cáo con dân Chúa. Quý vị tin rằng ma quỉ có thật không? Nếu quý vị cho rằng ma quỉ có răng nanh, tay cầm chĩa ba, hình thù đen đúa thì ma quỉ lại càng có lợi thế vì như vậy nó sẽ cám dỗ quý vị dễ dàng hơn. Nói cách khác, nếu quý vị nghĩ rằng ma quỉ chỉ là một trò đùa thì quý vị đã mắc bẫy của nó. Kinh thánh cho biết, Sa-tan là bậc thầy trong sự lừa dối, nó giả mạo làm thiên sứ sáng láng. Nó tấn công chúng ta dưới những hình thức rất quyến rũ. Ma quỉ là hiện thân của những điều ác. Nó có quyền lực rất mạnh, nó là nguồn gốc của những điều xấu, điều ác trên thế gian nầy. Khi đối diện với những người bị quỉ ám, Chúa Giê-xu không nói với người đó nhưng Ngài phán với ma quỉ là kẻ đang ám hại người đó. Khi bị cám dỗ tại đồng vắng, Chúa đã đối đáp với ma quỉ bởi chính Lời của Đức Chúa Trời.
Qua khải tượng thứ tư, Xa-cha-ri cho thấy ma quỉ rất là thực. Ma quỉ là kẻ kiện cáo người Giu-đa. Áo của thầy tế lễ cả Giê-hô-sua bị bẩn, điều nầy cho thấy dân sự của Chúa đang phạm tội. Họ bị đày sang Ba-by-lôn vì tội lỗi. Họ chưa thật sự trở về với Chúa, họ chỉ mới trở về trên phương diện địa lý mà thôi. Qua khải tượng nầy Xa-cha-ri đề cập đến những tội chưa ăn năn của họ. Họ phải xây dựng lại đền thờ, nhưng vấn đề là làm sao họ có thể hành chức của một thầy tế lễ thánh một khi thành Giê-ru-sa-lem được tái thiết xong. Xa-cha-ri muốn nói rằng họ phải giải quyết vấn đề tội lỗi của họ trước khi họ có thể làm trọn mục đích của Đức Chúa Trời trong việc xây lại đền thờ. Ma quỉ kiện cáo thầy tế lễ Giê-hô-sua về tội của ông. Ma quỉ vẫn luôn luôn là kẻ kiện cáo con cái Chúa. Khải Huyền 12 cho biết Sa-tan kiện cáo con dân Chúa ngày đêm. Nhưng rồi Chúa sẽ tiêu diệt nó, một khi kẻ kiện cáo chúng ta không còn nữa thì chúng ta sẽ sống trong nước vinh hiển và quyền năng của Đức Chúa Trời. Rô-ma 8 ghi rằng, “Nếu Đức Chúa Trời là Đấng xưng nghĩa cho chúng ta thì ai có thể lên án chúng ta?” Công việc của Đức Chúa Trời là tuyên xưng công nghĩa cho những người thuộc về Ngài vì Chúa Giê-xu đã chết thay cho tội lỗi của họ trên thập tự giá. Nếu Đức Chúa Trời đã tuyên bố quý vị và tôi là công nghĩa vì chúng ta tin vào sự chết của Chúa Giê-xu thì tại sao chúng ta vẫn còn bị lên án? Ai đã làm điều nầy? Sa-tan chính là thủ phạm đã kiện cáo con cái Chúa, đôi khi nó dùng chính các tín hữu lên án anh em mình. Nếu quý vị thường lên án và buộc tội anh em mình thì hãy coi chừng, quý vị đang bị ma quỉ lợi dụng.
Mat 16 thuật lại câu chuyện giữa Chúa Giê-xu và Phi-e-rơ. Phi-e-rơ vừa được Chúa khen vì ông đã xưng rằng Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Sau đó Chúa tỏ cho các sứ đồ biết rằng Ngài sẽ chịu chết trên thập tự giá. Nghe vậy Phi-e-rơ liền can ngăn và khuyên Chúa đừng đi con đường khổ hình. Chúa nhìn Phi-e-rơ và nói, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đàng sau ta.” Thậm chí Ngài không gọi ông là Phi-e-rơ. Chúa nói thẳng đó là Sa-tan và Ngài phán, “Điều nầy không đến từ Đức Chúa Trời hay Đức Thánh Linh nhưng Sa-tan đang nói qua ngươi, Phi-e-rơ.” Nếu Sa-tan có thể nói qua Phi-e-rơ thì quý vị có nghĩ rằng Sa-tan có thể nói qua quý vị và tôi không? Một trong những lúc mà Sa-tan nói qua chúng ta đó là những lúc chúng ta lên án buộc tội anh em mình. Khi Sa-tan buộc tội thầy tế lễ Giê-hô-sua thì Chúa đã gạt bỏ bằng cách phán rằng, “Ta sẽ sai Đấng Mê-si đến, Ngài là nền của đền thờ nầy, ta sẽ cất tội lỗi của đất nầy trong một ngày.” Khi Sa-tan đang cáo buộc về tội của thầy tế lễ Giê-hô-sua thì Xa-cha-ri đã vén bức màn để bày tỏ Đấng Mê-si, Ngài sẽ giải quyết vấn đề tội lỗi chỉ trong một ngày. Đây là lời tiên tri rất hay về Đấng Mê-si.
Khải tượng thứ năm của Xa-cha-ri là chơn đèn bằng vàng với 7 ngọn đèn. Nó được liên tục cung cấp dầu. Dân Giu-đa đang sống trong chán nản và run sợ vì trách nhiệm thì lớn mà thực trạng thì bi đát. Họ được ủy thác bảo tồn Lời Chúa, họ là ánh sáng của thế gian, họ là dân tộc mà qua đó cả thế giới biết đến Lời Chúa. Thế nhưng bây giờ thì sao? Trước mắt họ là một thành phố đổ nát, họ chỉ là một nhóm người rách nát tả tơi. Bên cạnh đó Sa-tan còn cáo buộc họ rằng, “Bộ các ngươi tưởng các ngươi có thể đem Lời Đức Chúa Trời đến cho cả thế giới nầy sao? Hãy xem lại chính mình, các ngươi chỉ là một đám tàn quân rách nát mà thôi.” Xa-cha-ri đã nói với họ rằng, “Chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” Bởi Thần Ta nên các ngươi sẽ thành công mặc dầu các ngươi ít và yếu đuối. Đây là những người mà qua họ Chúa Cứu Thế đã đi vào đời và Kinh Thánh đã được truyền đạt cho chúng ta. Khi Xa-cha-ri trình bày khải tượng thứ năm thì người Giu-đa biết rằng họ đã được ủy thác cho một trọng trách, nhưng trước đây họ thất bại, còn bây giờ thì họ tự thấy mình không đủ sức để hoàn thành trọng trách đó. Có bao giờ Sa-tan cáo buộc quý vị theo cách nầy không? Chúng ta được xem là chứng nhân cho Chúa. Chúng ta phải là người chỉ cho người khác thấy được niềm vui, bông trái của Thánh Linh, yêu thương, bình an. Thế nhưng chúng ta cảm thấy chán nản ưu phiền. Sa-tan nói rằng, “Ngươi được xem là muối của đất và ánh sáng của thế gian, nhưng ngươi không thể làm được gì cả vì ngươi quá tệ.” Thưa quý vị đây là sứ điệp của Xa-cha-ri dành cho chúng ta: “Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Điều khích lệ nằm đàng sau khải tượng của Xa-cha-ri đó là, “Các ngươi không cần lực lượng quân sự, không cần vũ khí, không cần sức mạnh chính trị hay quân sự.” Nhưng là “Bởi Thần Ta. Mặc dầu ngươi ít và mặc dầu ngươi yếu, nhưng Thần Ta sẽ làm nên mọi sự.”
Chúa đã làm ứng nghiệm lời tiên tri của Xa-cha-ri vào ngày lễ Ngũ tuần. Bốn trăm năm sau, nhơn ngày Lễ Ngũ tuần, Thánh Linh đã giáng lâm và Lời của Ngài đã được lan truyền khắp thế giới. Điều nầy đã được thực hiện không phải bởi sức mạnh chính trị hay quân sự nhưng là bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh.
Khải tượng cuối cùng của Xa-cha-ri là khải tượng về cuốn sách bay. Ông thấy một cuốn sách bay dài khoảng 11 mét, rộng khoảng 5,5 mét. Đối với người Giu-đa thì họ hiểu rằng có nhiều điều ác trong thế giới nầy. Cuốn sách bay nầy là sự rủa sả của Đức Chúa Trời trên điều ác, nó khẳng định rằng Đức Chúa Trời biết về những điều ác đang xảy ra và Ngài có quyền cai trị trên nó.
Một số người đặt vấn đề như sau, Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép việc thảm sát hằng triệu người Do Thái xảy ra? Thật ra có thể nhìn sự việc theo một cách khác là Đức Chúa Trời đã chấm dứt cuộc thảm sát nầy. Chúa đã kết hợp lực lượng đồng minh để tiêu diệt chế độ Hitler. Đây là sứ điệp của cuộn giấy bay. Chúa biết về những điều ác đang xảy ra. Khi đến một thời điểm nào đó thì Ngài sẽ chặn đứng và tiêu diệt nó. Chúng ta đang đối diện điều gì ngày hôm nay? Nan đề của quý vị là gì? Quý vị có đang ở trong một thảm cảnh nào không? Sứ điệp của Xa-cha-ri là vén bức màn che để nhìn thấy Đức Chúa Trời vô hình. Hãy nhìn thấy bàn tay của Ngài đang hành động đàng sau để giải quyết mọi nan đề của quý vị và giúp quý vị trưởng thành. Trong mỗi khải tượng, trước tiên Xa-cha-ri nói đến những gì khiến dân Giu-đa run sợ, tuyệt vọng. Nhưng rồi sau đó, ông vén bức màn để cho họ thấy quyền năng của Đức Chúa Trời và hiểu được rằng quyền năng của Ngài chiến thắng trên mọi hoàn cảnh mọi thế lực.
Điều quý báu trong sách Xa-cha-ri đó là ông đã đem lại hy vọng cho dân sự của Đức Chúa Trời qua việc tiên tri về sự hiện đến của Đấng Mê-si. Xa-cha-ri đã nói nhiều đến Đấng Mê-si hơn hẳn bất cứ vị tiên tri nào khác ngoại trừ Ê-sai. Khi Đấng Mê-si đến Ngài sẽ cai trị như là thầy tế lễ và vua ở Giê-ru-sa-lem trong thời gian 1.000 năm bình an. Mỗi chúng ta nên cầu xin Chúa ban cho khải tượng về chính Ngài, Đấng đang hành động đàng sau mọi khó khăn. Xin hãy nhìn thấy Đức Giê-hô-va vạn quân vẫn đang cầm quyền tể trị.
Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới


























