Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI KHÔNG ÁO

142

(Theo ý Ma-thi-ơ 22:11-13)

Có một người không áo,
Không áo lễ vua ban,
Ngồi vào bàn tiệc cưới
Vẫn nói cười oang oang.

Thấy người, vua đến hỏi:
Hỡi bạn, áo lễ đâu?
Phải chăng, nhà trẫm thiếu,
Hay nhà ngươi “làm màu”?

Cúi đầu, người chẳng đáp
Bởi nghĩ: áo cần chi!
Áo nào, lại chẳng áo
Có mặc, chẳng tự ti!

Giận người, vua truyền tớ
“Trói nó cả chân tay,
Quăng ngay vào chốn khổ
Khóc lóc cả đêm ngày!”

“Tiệc Yến Vua” nhắc nhở
Ngày Tiệc Cưới Chiên Con
Ai muốn niềm vui trọn
Mau dừng những tính toan.

Mặc áo choàng công nghĩa,
Nhờ huyết Chúa sắm cho;
Chờ đón ngày vui trọn
Tiệc Chiên Con vuông tròn.

Simonnguyen

Bài trướcBài hát: NGÀI LUÔN DÌU DẮT
Bài tiếp theoTp. HCM: Khai Giảng Thánh Kinh Căn Bản Ngắn Hạn, Năm 2, Khóa Ha-ba-cúc