Thơ: SỨC MỚI

5909

“Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn-mỏi mệt-nhọc, người trai-tráng cũng phải vấp-ngã. Nhưng ai trông-đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt-nhọc, đi mà không mòn-mỏi” (Ê-sai 40:30-31).

Khi tổ phụ của loài người phạm tội
Thì trần gian không còn chốn địa đàng
Rồi từ đó cuộc sống lắm gian nan
Đầy áp lực, nhiêu khê và khốn khó

Những trai trẻ với sức mình vốn có
Cũng mệt nhoài và vấp ngã mà thôi (1)
Kiếp nhân sinh số phận Chúa định rồi
Đời ngắn ngủi và muôn vàn khốn khổ (2)

Trong cuộc sống nan đề nhiều vô số
Chọn đương đầu hay chán nản buông tay?
Nương cậy nơi, sức mới Chúa mỗi ngày
Và nhận biết sức con người có hạn

Những áp lực bào mòn qua năm tháng
Khiến tâm linh cũng héo úa rã rời
Như Ê-li, cũng từng có một thời
Cũng yếu đuối, nản lòng xin được chết (3)

Chúa biết ông sức mỏi mòn vì mệt
Ban cho ông thêm sức mới của Ngài
Nhờ sức Chúa, ông khỏe mạnh dẻo dai
Đi một mạch bốn mươi ngày đêm chẵn. (4)

Nhắc đến Gióp, một con người ngay thẳng
Cũng có lần than vãn với Chúa rằng:
Mạng sống ông trong tay Chúa Toàn năng
“Nhưng không thấy, phước hạnh nào đâu cả” . (5)

Vua Đa-vít cũng âu sầu khôn tả
Khi đối đầu những vật cản vô hình
Nhờ sức Chúa, Ngài là Đấng Công minh
Nâng ông vượt, những bức tường ngăn cản (6)

Những bức tường của đau thương chán nản
Của tai ương, mất mát, đến ngã lòng
Hay cuộc đời mãi vất vả long đong
Đến với Chúa, Ngài ban thêm năng lực

Thánh Phao-lô, nhờ Đấng ban thêm sức (7)
Mới hoàn thành những công việc Ngài trao
Chẳng tường thành hay ngọn núi non nào
Ngăn cản được, khi ông nhờ sức Chúa

Hãy nhìn xem, mặt trời tuôn tua tủa
Hai trăm ngàn năng lượng trong một giây
Trong danh Cha, nguồn năng lượng dẫy đầy
Vì là Đấng tạo nên trời và đất

Đến với Ngài bằng chính con người thật
Trao cho Ngài những yếu đuối bất an
Trông đợi Chúa dẫu sức kiệt hơi tàn
Chắc chắn được Ngài ban cho sức mới

Đường tâm linh cứ vững vàng đi tới
Như chim ưng tung cánh giữa trời cao
Chạy mà không thấy mệt nhọc chút nào
Đi đi mãi mà không hề mòn mỏi ./.

Quang Minh

1. Ê-sai 40: 30
2. Gióp 14:1
3. I Các vua 19:4
4. I Các vua 19:8
5. Gióp 7:7
6. Thi Thiên 18:29b
7. Phi-líp 4:13.

Bài trướcBài hát: NGƯỜI ĐI RA TRUYỀN TIN
Bài tiếp theoTsis Mloog Lus, Tsis Tswj Tuav – 26/6/2024