Ủy Ban CĐGD: Giới Thiệu Sách “Sống Bởi Đức Tin” – Tự Truyện Của MS Nguyễn Văn Bảng

1314

Trong số các tư liệu về Lịch Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam suốt hơn 100 năm qua, tập Tự Truyện “Sống Bởi Đức Tin” của cụ cố Mục sư Nguyễn văn Bảng là một minh chứng sống động, tiêu biểu cho thời kỳ mới thành lập Hội Thánh, cũng như những năm tháng chiến tranh tàn khốc tại miền Bắc, nhất là thời điểm đói kém năm Ất Dậu 1945. Đây có thể coi như  “Tập Truyện Cổ Tích Đức Tin” của một đầy tớ Chúa phục vụ từ Bắc vào Nam.

Cụ đã ký thuật trong tập hồi ký của mình: “Trong khi cả miền Bắc có đến hai triệu người chết, thì trong bầy chiên nhỏ nghèo nàn hơn hết Chúa giao cho tôi chăm sóc không một ai chết đói cả!”. Thật là một thực chứng quý giá. Cụ đã ghi lại tấm lòng yêu thương nhường cơm sẻ áo của con cái Chúa tại Hội Thánh Hoành Nhị trong những ngày tháng khó khăn ấy cho anh em con cái Chúa tại Thượng Trang. Đến nỗi họ khiêng gạo, gánh thóc và đem tiền đến giúp. Không có gì quý bằng gạo vào thời điểm ấy thật là khó khăn khi chuyên chở gạo từ tỉnh này sang tỉnh khác, thế là anh em ở Hoành Nhị liền nghĩ cách đem gạo trộn với khoai khô, tấm, cám rồi đóng vào bao lớn và như thế Chúa cho  đem được về đến Hội Thánh nhà cách bình an. Tạ ơn Chúa về sự tiếp trợ rất đúng lúc của Ngài. Sau đó các bà trong Hội Thánh đem giần, sàng đến giúp việc sàng gạo, tấm, cám, phân loại riêng ra từng thứ rồi chia đều cho những anh em thiếu đói. Chúa cho chẳng những đủ dùng mà còn dư cho đến vụ mùa mới nữa.

Sau những ngày đói kém, tháng 10 năm 1945 Chúa cho Thượng Trang trúng mùa lớn, nhưng làng quê chưa kịp phục hồi sau hai năm đói kém thì tai họa lại tiếp tục đổ xuống khi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ. Trong khi con cái Chúa trong Hội Thánh phải khăn gói tản cư thì cụ Mục sư bị bắt giam vì bị gán vào tội liên lạc với quân đội Pháp. Lý do quân Pháp vào nhà thờ nhưng không lục soát gì và cũng không bắt bớ ai, dầu giải thích là do ơn Chúa che chở bầy chiên của Ngài và cụ chỉ là người giảng đạo Tin Lành, cụ vẫn bị bắt giải đi từ trại giam này đến trại giam khác. Thế là cụ bà phải một mình, tay bồng tay dắt bốn con thơ tản cư cùng với các con cái Chúa trong Hội Thánh.

Trong những ngày ly loạn, dù mất liên lạc và lo lắng không biết số phận cụ ông ra sao, nhưng cụ bà đã sống những ngày thật dũng  cảm, dầu vất vả truân chuyên. Có lúc phải ra ngồi ngoài chợ làm “bà lang đội nón” bán thuốc (cụ xấu hổ vì chưa hề làm việc này bao giờ!) – nhưng Chúa cho bán rất đắt hàng. Người ta đồn thuốc của “bà lang đội nón” công hiệu lắm, nhờ đó Chúa đã nuôi năm mẹ con qua những ngày đầy biến động để chờ đợi thăm dò tin tức của cụ ông. Thật cảm động, vì trong đời sống chức vụ của cụ ông có sự hỗ trợ thầm lặng nhưng đầy hiệu quả của cụ bà, từ những ngày chạy loạn gian nan ngoài Bắc đến những ngày vừa chăm sóc chồng suốt 16 năm trời đằng đẵng hầu việc Chúa ở Long Thành, trong Nam, vừa lo cho các con đang học tập ở Saigon.

Trong hành trình 110 năm của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, có biết bao nhiêu tôi tớ Chúa cũng đã sống đức tin như cụ cố Mục sư Nguyễn văn Bảng và cụ bà, nhưng đọc những gì cụ ghi lại trong tập tự sự của chính mình mới thấy được tất cả sự chăm sóc, nuôi nấng kỳ diệu và đầy lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho một tôi tớ trung tín của Ngài.

Xin kính mời quý tôi con Chúa tìm đọc lại quyển SỐNG BỞI ĐỨC TIN như là “truyện-cổ-tích-đức-tin” hết sức đẹp đẽ và cảm động này, hiện có bày bán tại các Phòng Sách Cơ Đốc Giáo Dục trên toàn quốc với giá chỉ 30.000 VNĐ.

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  091-385-5208

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 0126-722-8383

Liên hệ đăng ký văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com 
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com

Bài trướcHội Thánh Bình Đông – Những Nỗ Lực Không Ngừng
Bài tiếp theoNhớ Lại Giao Ước – 15/9/2020