Phục Truyền 32:44-47
“Hãy để lòng chăm chỉ về hết thảy lời ta đã nài khuyên các ngươi ngày nay, mà truyền cho con cháu mình, để chúng nó cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này” (câu 46).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se phán dặn dân Y-sơ-ra-ên cần phải làm hai điều quan trọng nào sau khi nghe đọc bài ca này? Vì sao ông Môi-se ví sánh những lời trong bài ca này như sự sống của dân Y-sơ-ra-ên? Chúng ta cần phải có thái độ như thế nào với Lời Chúa?
Sau khi đã đọc xong những lời trong bài ca, ông Môi-se căn dặn dân Y-sơ-ra-ên cần phải có thái độ và hành động thích hợp trước thông điệp nhắc nhở của bài ca ấy mang lại. Đây không chỉ là bài ca nhưng còn là lời sự sống (Phục Truyền 4:1), vì lời của ông Môi-se là những lời được ông truyền lại từ Đức Chúa Trời. Vì thế, ông nhắc nhở dân Chúa cần phải “để lòng chăm chỉ”, “truyền”, và “cẩn thận làm theo” các lời của luật pháp này (câu 46). Cụm từ “để lòng chăm chỉ” có nghĩa là chú tâm, cố tâm ghi nhớ, ý nói lúc nào cũng phải ghi lòng tạc dạ các lời của luật pháp trong lòng. Đây là sự ghi nhớ mang tính cá nhân của mỗi người với Đức Chúa Trời. Lời Chúa không phải chỉ để “lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” nhưng mỗi người phải tiếp nhận riêng tư, ngấm vào tâm khảm của mình để vâng giữ và làm theo (Gia-cơ 1:22).
Một trách nhiệm khác khá nặng nề là mọi người dân Y-sơ-ra-ên không những phải nằm lòng những lời dạy của Chúa mà thôi, nhưng họ còn phải truyền lại, dạy dỗ những lời ấy cho con cháu của mình. Sự tuân thủ sống theo luật pháp không chỉ dừng lại ở thế hệ ông bà hay cha mẹ, nhưng phải là sự tiếp diễn từ đời này sang đời khác của tuyển dân Chúa. Ngày nào dân Y-sơ-ra-ên còn tồn tại trên mặt đất này, thì ngày nấy họ cần phải làm theo luật pháp của Chúa. Lời căn dặn này của ông Môi-se nhằm giúp dân Chúa thoát ra khỏi tâm trạng nặng nề hay lo sợ sau khi nghe những lời dự ngôn bi thương trong bài ca Môi-se. Bởi chỉ cần dân Chúa làm theo những gì ông Môi-se căn dặn, thì họ có thể sống lâu trên Đất Hứa Chúa ban (câu 47).
Ngày nay, để có thể thực hành theo Lời Chúa, trước tiên chúng ta cần phải ghi lòng tạc dạ Lời Ngài. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải dành thời gian đọc, suy ngẫm Lời Chúa và học thuộc. Trong thực tế, nhiều Cơ Đốc nhân đến ngày Chúa Nhật ôm Kinh Thánh đi nhà thờ, khi trở về để vào một chỗ, rồi Chúa Nhật tuần sau mang đi! Nhiều người vì quá bận rộn trong cuộc sống đến nỗi không có thời gian tĩnh nguyện hằng ngày. Nếu chúng ta không học và ghi nhớ Lời Chúa thì làm sao có thể dạy dỗ con cháu mình biết Lời Chúa được. Cần nhớ rằng việc học, thực hành và dạy Lời Chúa cho thế hệ tiếp nối ảnh hưởng đến sự sống còn của mỗi chúng ta và gia đình chúng ta.
Bạn có dành thời gian trong ngày để đọc và suy ngẫm Lời Chúa không?
Lạy Chúa, xin cho con có tấm lòng khát khao Lời Chúa. Xin giúp con mỗi ngày kỷ luật trong việc dành thời gian đọc, suy ngẫm Lời Chúa để con sống với Lời Chúa và dạy dỗ con cháu sống theo Lời Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 22
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN: