Thơ: Vần Thơ Dâng Mẹ

902

(Mẹ chúng tôi Cụ Bà QPMS Nguyễn Thiện Sỹ năm nay 101 tuổi, Chúa cho còn khỏe mạnh, minh mẫn)

 

 

Kỷ Niệm Bách – Tuế mới năm qua,

Năm nay thêm một, Mẹ đà trên Trăm,

Nhằm Ngày Hiền – Mẫu hàng năm,

Ðàn con, cháu, chắt cùng thăm Chúc Mừng.

 

Cảm tạ Chúa ban từng này tuổi,

Thân, tâm – linh như buổi tráng niên,

Thờ phượng Chúa vẫn tâm chuyên,

Ngày ngày ba buổi khẩn nguyền cùng Cha,

 

Lúc thanh thản ngân nga thánh khúc,

Khuyên cháu con những lúc quây quần,

Rằng: thờ phượng Chúa Chân – Thần,

Ngài ban phước hạnh, hồn thân thỏa nguyền.

 

Gia cang hãy hằng chuyên chăm sóc,

Dạy đàn con biết học điều hay,

Trẻ non rồi sẽ đến ngày,

Thời gian dần mất khôn thày giúp đâu!

 

Ðừng mơ ước sang giàu vô cớ,

Ðừng đua đòi mắc nợ thế nhân,

Biết lo liệu sẽ ấm thân,

Tìm cầu ý Chúa tâm thần thỏa vui.

 

Ngày Hiền Mẫu cháu con kính chúc,

Mẹ càng thêm Ân Phúc Chúa ban,

Lòng thanh thản, tâm vững an,

Mỗi ngày lại mới dâng tràn Thiên Ân.

Ngợi Tôn Chúa Ðấng Gia – Ân.

 

Linh – Ân Nguyễn Thiện Nhân

Cảm-tác – May 8, 2015

Bài trướcThông Báo Tập Huấn Kỹ Thuật Âm Thanh Tại Chi Hội Sài Gòn
Bài tiếp theoBài thứ 130: Đến cùng Chúa