Bài thứ 130: Đến cùng Chúa

655

Đọc Ma-thi-ơ 11:28-30

Câu căn bản: Hỡi những ai mệt mỏi và gáng nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ.  Câu 28.

 

 

Tĩnh niệm: Lạy Chúa Toàn Năng, con ngạc nhiên và vui mừng vì Chúa đã chọn con để phục vụ tại nơi mà Chúa ban cho con trong đời. Con xin quỳ gối hạ mình trước Chúa, thành thật xác nhận rằng con thiếu sót và xin cảm tạ Chúa về quyền năng của Ngài.

 

Hôm nay xin Chúa ngự vào nơi sâu kín của lòng con để ban cho con an bình và tĩnh lặng. Xin giúp con bằng khôn ngoan và sức mạnh của Chúa khi con duy trì những quan hệ và thực hiện những trách nhiệm Chúa đã tin giao cho con. Xin Chúa nhắc con về việc phải trình thưa với Chúa về những gì con nói hay làm. Xin cho con kinh nghiệm cụ thể quyền năng của Thánh Linh để thắng hơn mệt mỏi, lo lắng, nản lòng và ảo giác. 

 

Hôm nay xin cho con thường nghe lại tiếng Chúa kêu gọi: Hỡi những ai mệt mỏi và gáng nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ.

 

Lạy Chúa, xin giúp con an nghỉ trong Chúa và nhận được sự kiên cường Chúa ban. Con xin cảm tạ Chúa trước về một ngày thành công hữu ích hôm nay.

 

Bài trướcThơ: Vần Thơ Dâng Mẹ
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Tân Quy – Tp. HCM