THƠ: Nguồn Sáng Cho Trần Gian

1835

Bạn muốn biết nơi phát sinh sự sáng?
Hãy tìm về vũ trụ thuở ban sơ:
Trái đất vô hình, tối tăm, buồn chán!
Thần Chúa viếng thăm, biến đổi không ngờ!

Ngời ánh vinh quang, mang niềm vui tới
Nguồn sáng từ Trời-xua đuổi bóng đêm
Lời Chúa Phán: Hình thành nên thế giới
Cảnh vật nên thơ, hùng vĩ, êm đềm

Trên cả tuyệt vời! Ê-đen vườn Thánh
Ban tặng loài người:-Tạo vật tối ưu
Mối tương giao, những ngày xưa phước hạnh
Gãy đổ rồi! Sa-tan kẻ nhiều mưu…

Rời địa đàng niềm đau không dừng lại
Cố lấp đầy khoảng trống vắng tâm linh
Bằng những lối riêng,  người luôn thất bại
Yêu thương nhân loại, Chúa  có chương trình.

Đấng Mê-Si  sanh ra như lời hứa
Máng cỏ  hèn giáng hạ rất đơn sơ
Mùa Đông ấm bởi tình yêu chan chứa
Mục tử nghèo được loan báo : ‘Tôn thờ’

Hiểu ý nghĩa xuất hiện vì sao lạ
Dặm trường xa ba bác sĩ lên đường
Ánh sáng Chúa chiếu soi lòng cảm tạ
Chính Ngài là chân lý-Đấng quân vương

Nguồn sáng Trời cho tâm linh khai phóng
Bao kẻ tìm về bờ bến bình yên
Thập tự xưa tay chân Ngài đinh đóng
Đường về Trời nhờ thập giá nối liền

Chớ lưu luyến khi dương trần lạc lối
Đường chánh minh cơ hội đến : ‘Về ngay’
Chúa yêu mến những tấm lòng thống hối
Muốn bạn luôn hạnh phước ở trong Ngài.

Nối vòng tay vui Nô-ên đầm ấm
Mối thông công sâu đậm kết hợp nhau
Hầu việc Cha là Đấng Thánh trên cao
Cùng chia sẻ sự ngọt ngào, từng trải.

Chuông rung mãi mùa giáng sinh ngời sáng
Sáng đẹp giáo đường, chiếu rạng tâm linh
Vần thơ mới dâng lên Cha chúc tán
Lời Thánh Kinh-nguồn sự sáng yên bình

Hoa Núi Rừng-TTKS

Nghị Đức mùa Giáng Sinh 2016

Bài trướcNgày 19/12/2016: Xấu Hổ Nhục Nhã
Bài tiếp theoTHƠ: Nô-ên Bừng Sáng