Thơ: Khi Thuyền Dậy Sóng

1794

Bao ngày tháng qua lướt êm đềm

Thuyền em sóng nhẹ chạy êm êm

Nắng lên ửng đỏ nơi xa ấy

Lòng em rộn rã chào nắng lên.

 

Rồi bỗng hôm nay sóng ầm ầm

Thuyền em dậy sóng mất trọng tâm

Thuyền chao nghiêng mái nước tràn khắp

Cơn bão kinh hoàng đã viếng thăm.

 

Lòng em chao đảo nước mắt rơi

Cơn bão giật em ngã tơi bời

Thiếu điều mất mạng còn chi nữa

Em kêu Chúa rằng hỡi Chúa ơi!

 

Ngài phán một tiếng biển lặng yên

Sóng gió dẹp tan thoát ưu phiền

Sáng nay nhẹ lướt trong êm ấm

Thuyền lại vui sướng trong an nhiên.

 

Thuyền bạn chao đảo hay nhẹ êm?

Sóng gió phủ vây hay êm đềm?

Bạn đang an ổn hay lo lắng?

Dựa nương vào Ngài, Chúa ở bên.

 

Sóng gió dầu to, phủ mạn thuyền

Chỉ tin vào Chúa sẽ bình yên

Ngài – Đấng quyền năng dẹp giông tố

Mặc thuyền dậy sóng vẫn êm đềm.

 

Hoa Dã Quỳ

Bài trướcBài hát: Tin Lành Từ Trời (BTMV-80)
Bài tiếp theoDi Sản Thuộc Linh: An-ne – 4/12/2020