Thơ: CHÚA ĐẾN CẤP NHU

1104

CHÚA phục sinh – môn đồ rời rạc
Biển Ti-bê-ri-át lại gần
Gặp gỡ nhóm lại phân vân
Si-môn đánh cá nghề thân thuở nào.

Đoàn ngư phủ bỗng chào gặp lại
Nghề sinh nhai ấp ủ bấy lâu
Ra khơi cùng với con tàu
Sương đêm trắng xóa bạt đầu bình minh.

“Này các bạn” – Chúa thình lình hỏi?
“Có chi ăn bữa sáng các con?”
Thưa Thầy: “Chẳng có gì đâu”
Chúa truyền thả lưới xuống sâu hữu thuyền.

Một phép lạ… vô tiền khoán hậu
Cá từ sâu mắc lưới cạn này
Lưới đầy cá rất ngon thay
Kéo lên sung sướng thuyền đầy cá to.

Suốt đêm trắng chung lo vất vả
Chẳng được chi khi ánh dương về!
CHÚA cùng ở với chẳng nê
Ngài cho dư dật tràn trề niềm vui.

Đời có Chúa… Ngài ban ơn phước
Ngài cấp nhu sau trước đủ đầy
Linh hồn thân thể hôm nay
Ở trong nhà Chúa tràn đầy niềm vui!

                   Tân Phan (Theo Giăng 21:1-14)

Bài trướcĐại Sứ Tình Yêu Thương – 13/10/2021  
Bài tiếp theoĐà Nẵng: Chương Trình Hiệp Nguyện Trực Tiếp Sau 5 Tháng Giãn Cách