Chủ Nhật 09/08/2026
Trang chủ Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày Sống Nhân Từ -10/8/2026

Sống Nhân Từ -10/8/2026

0

 

 

Ma-thi-ơ 12:1-8

“Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu này: Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người Pha-ri-si lên án các môn đồ điều gì? Chúa trả lời cho họ thế nào? Chúng ta học được gì về việc sống nhân từ qua câu chuyện này?

Người Pha-ri-si nổi tiếng về việc tuân giữ luật pháp nghiêm khắc, đặc biệt là giữ ngày Sa-bát. Họ tự đưa ra những quy định cứng ngắc vô cảm như trong ngày Sa-bát không được bứt bông lúa, vò hạt lúa vì như vậy là xay lúa, vi phạm luật không được làm việc trong ngày Sa-bát! Dựa vào luật truyền thống đó, họ lên án môn đồ Chúa Giê-xu, dù các môn đồ làm đúng (Phục Truyền 23:25).

Để trả lời và cũng để dạy dỗ cho những người Pha-ri-si, trước hết Chúa trưng dẫn câu chuyện lịch sử trong Cựu Ước: Vua Đa-vít và thuộc hạ đang bị đói, do không còn bánh thường nên các thầy tế lễ đã cho họ ăn bánh thánh là bánh được thay mới vào ngày Sa-bát và theo quy định chỉ các thầy tế lễ mới được ăn, nhưng họ không bị trách phạt (I Sa-mu-ên 21:1-6). Câu chuyện thứ hai là trong ngày Sa-bát, các thầy tế lễ phải dâng các của lễ, nhưng họ vẫn không mắc tội (Dân Số Ký 28:9-10). Những người Pha-ri-si đọc Kinh Thánh nhưng không hề hiểu ý nghĩa của Lời Chúa truyền dạy là con người quan trọng hơn cả những quy định của luật pháp.

Cuối cùng, Chúa Giê-xu phán: “Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu này: Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội; vì Con người là Chúa ngày Sa-bát” (câu 7-8). Luật pháp được ban cho để con người biết tội lỗi, chạy đến với Đấng Christ để được sự sống và được xưng công chính (Rô-ma 3:20; Ga-la-ti 3:24), chứ luật pháp không nhằm mục đích kết tội. Khi chúng ta áp dụng luật pháp, nghi lễ, quy định cứng ngắc thì luật trở thành công cụ kết án. Giữa người và người không còn tình yêu thương, thiếu vắng lòng nhân từ là nếp sống Chúa không đẹp lòng. Luật pháp hay điều răn không đặt ra để bó buộc, bắt con dân Chúa làm nô lệ cho nghi lễ, của lễ. Lòng thương xót quan trọng hơn nghi lễ, giống như Chúa Giê-xu là “Đấng tôn trọng hơn đền thờ”. Những người Pha-ri-si giữ luật ngày Sa-bát cách chi li, nghiêm ngặt nhưng lại bỏ qua điều quan trọng nhất trong luật pháp là sống công chính, yêu thương, nhân từ.

Nếp sống Cơ Đốc không chỉ tuân giữ điều răn như thờ phượng, dâng hiến, v.v. mà còn không được bỏ qua lòng nhân từ, thương xót. Sứ đồ Phao-lô đã dạy sống yêu thương là làm trọn luật pháp (Rô-ma 13:10). Chúa coi trọng con người hơn lễ nghi, hình thức. Tuân giữ những quy định, luật lệ nhưng thiếu lòng nhân từ thì sự thờ phượng của chúng ta trở thành vô nghĩa. Chúng ta thờ phượng Chúa bằng lễ nghi và cũng phải cư xử với nhau bằng lòng nhân từ, yêu thương như Lời Chúa dạy. Khi cần chọn lựa giữa luật lệ và tình yêu thương, xin Chúa cho chúng ta nhớ Lời Chúa dạy: “Ta muốn lòng nhân từ!

Bạn cần làm gì để nếp sống của bạn phản chiếu lòng nhân từ của Chúa?

Lạy Chúa là Đấng công chính và nhân từ, xin dạy con sống công chính và yêu thương để làm trọn những điều Chúa đã dạy và làm sáng Danh Cha chúng con ở trên trời. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ru-tơ 1

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcArih Băt ‘Mêm – 10/8/2026