Quyền Của Lưỡi – 28/3/2025

3828
Trình chơi Audio

 

 

Gia-cơ 3:2-6

“Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó” (Châm Ngôn 18:21).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ sử dụng những hình ảnh nào để minh họa về quyền của lưỡi? Tại sao lời nói lại có ảnh hưởng lớn như vậy? Chúng ta được nhắc nhở thế nào về việc sử dụng lời nói của mình?

Luận về lối sống của một người tin Chúa, ông Gia-cơ đề cập đến một lãnh vực quen thuộc là lời ăn tiếng nói. Ông thừa nhận, “Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm” (câu 2), đây là điều hiển nhiên ai cũng biết, vấp phạm trong lời nói là điều rất dễ dàng. Lời chúng ta nói tác động mạnh mẽ đến người khác. Nếu lời nói không được kiểm soát, nó sẽ gây ra hiểm họa khôn lường.

Bàn về ảnh hưởng của lời nói, ông Gia-cơ sử dụng những hình ảnh sinh động. Ông liên hệ về cách người ta điều khiển con ngựa qua một vật nhỏ là hàm thiếc tra vào miệng; và bánh lái tàu dù rất nhỏ nhưng có thể điều khiển được cả con tàu to lớn (câu 3-4). Qua đó, ông Gia-cơ nhấn mạnh rằng nếu kiểm soát được cái lưỡi, cẩn thận sử dụng lời nói thì có thể lèo lái cuộc đời đi đúng hướng. Sau hai hình ảnh nói về sự điều khiển của lời nói, ông Gia-cơ tiếp tục nói đến sự hủy phá mà lời nói mang lại qua hình ảnh một ngọn lửa nhỏ thổi bùng lên thành đám cháy rừng, tạo nên một sự hủy phá kinh khủng, thiêu rụi cả một khu rừng lớn. Và cái lưỡi hay lời nói cũng có thể “đốt cháy cả đời người” như vậy (câu 5-6).

Làm thế nào mà lời nói lại có sức ảnh hưởng khủng khiếp như vậy? Thực tế đã chứng minh điều này là đúng. Một nhân chứng làm chứng dối trước tòa có thể đổ oan người vô tội, đặt họ vào bản án nặng nề hơn. Những tin đồn thất thiệt có thể làm cho một người đi đến chỗ tuyệt vọng, bế tắc và tìm đến cái chết. Chúng ta cũng thấy đã có biết bao nhiêu sự tổn thương do lời nói mang lại. Thoạt đầu, chúng ta cứ tưởng “lời nói gió bay” nhưng vết thương nó gây ra có khi còn đến suốt đời. Thật như Châm Ngôn 18:21 tuyên bố, “Sống chết ở nơi quyền của lưỡi, những gì chúng ta nói có thể đem đến sự sống hoặc chết.

Phần Kinh Thánh này là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không nên xem nhẹ lời nói của mình. Là những người thuộc về Chúa, chúng ta phải kiểm soát cái lưỡi của mình để nói lời đem đến sự sống thay vì lời hủy phá. Xung quanh chúng ta còn rất nhiều người chưa được cứu, hãy nói ra sứ điệp của Tin Lành vì đó là lời mang đến sự sống. Hãy nói ra Lời Chúa để giúp người khác lớn lên trong đức tin. Hãy nói lời “có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).

Lời nói của bạn đang ảnh hưởng người xung quanh như thế nào? Lời ấy có mang lại sự sống hay vùi dập người khác đến chết?

Lạy Chúa, con biết con yếu đuối và vấp phạm trong nhiều cách, nhất là lời nói của mình. Xin Chúa tha thứ cho những sai phạm của con và biến đổi con mỗi ngày bởi năng quyền Chúa Thánh Linh. Nguyện những lời con nói ra được đổ đầy bởi tình yêu và lẽ thật, để làm vinh hiển Danh Cha và gây dựng anh em con. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 44-45

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKlei Dưi Êlah – 28/3/2025
Bài tiếp theoHơpiĕt Gơh Pơm – 28/3/2025