Ôi Noel!

1306

 

Nôel về vui hết biết

Mùa thương của Hội Thánh Ngài

Cứu Chúa vì yêu không tiếc

Thiên Đàng lìa bỏ xuống đây

***

Nôel về vui biết mấy

Chuông reo rộn rã giáo đường

Đến ngay tôn thờ sẽ thấy

Hài Nhi hạ giáng khiêm nhường

***

Nôel về thường có bánh

Nhắc ta nhớ đến Bê-lem

Ở tận Trung Đông xứ Thánh

Tên sao nghe nói phát thèm

***

Nôel êm đềm thuở đó

Lệnh vua làm mỏi chân người

Đến nơi không còn quán trọ

Chuồng chiên tiếp đón con Trời

***

Nôel không lời diễn tả

Tình yêu Thiên Chúa vô bờ

Bác sĩ nhìn ngôi sao lạ

Phương xa tìm Chúa tôn thờ

***

Nôel hững hờ sao được?

Hãy mau thờ kính chân thần

Sẽ nhận hồng ân cõi phước

Nguồn bình an giữa thế trần

***

Nôel xa gần vui vẻ

Chúa ban ơn xuống mọi lòng

Dâng Cha tuổi xuân tươi trẻ

Nôel nhớ mãi mùa Đông

 

 

Hoa Núi Rừng

Bài trướcĐông Sang Nhớ Chúa
Bài tiếp theoLễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Bon R’cập.