Nói Với Những Người Nam – 15/12/2025

27

 

 

I Ti-mô-thê 2:1-8

Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện nghĩa là gì? Vì sao Sứ đồ Phao-lô dạy những người nam đừng “giận dữ và cãi cọ”? Bài học dạy chúng ta cầu nguyện với đôi tay và tấm lòng như thế nào?

Sau phần khuyên bảo đặc biệt dành cho ông Ti-mô-thê hãy đánh trận tốt lành và giữ lương tâm tốt (I Ti-mô-thê 1:18-20), Sứ đồ Phao-lô tiếp tục với chủ đề cầu nguyện, nhưng bây giờ ông tập trung vào đối tượng là “những người đàn ông”. Trong I Ti-mô-thê 2:8, vị sứ đồ dạy những điều người nam nên làm và không nên làm.

Đầu tiên, ông trình bày điều họ cần làm bằng câu “ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện”. Hội Thánh đầu tiên chịu ảnh hưởng cách cầu nguyện của người Do Thái là đứng khi cầu nguyện, hai tay đưa thẳng lên, lòng bàn tay ngửa lên trời. Ở đây, Sứ đồ Phao-lô thêm từ “thánh sạch” vào lời khuyên. Vì sao? Trước giả Thi Thiên từng hỏi: Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài?” và câu trả lời là: “Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết” (Thi Thiên 24:3-4). Bàn tay đưa lên để cầu nguyện phải là bàn tay không bị ô uế bởi việc nắm giữ và thực hiện những việc xấu xa, nếu không, lời cầu nguyện của người đó hoàn toàn vô giá trị. Nam giới là những con người của việc làm, do đó, khi làm một việc, nam giới cần suy xét việc mình làm có thanh sạch trước mặt Chúa hay không, có cản trở sự cầu nguyện và mối thông công của mình với Chúa hay không.

Điều thứ hai Sứ đồ Phao-lô muốn nhắn nhủ là hãy cầu nguyện thay vì giận dữ, ở đây ông vẫn đang nói trong bối cảnh mối liên hệ với mọi người, đặc biệt với các bậc cầm quyền (câu 1-7). Kinh Thánh nhiều lần nối kết sự tha thứ chúng ta nhận được với sự tha thứ chúng ta dành cho người khác. Tức giận, cay đắng là dấu hiệu của một con người chưa nếm biết đủ ơn tha thứ của Chúa. Khi cảm biết mình bất toàn và cần sự tha thứ của Chúa, chúng ta sẽ trở nên bao dung hơn với những thiếu sót của người khác, của những người lãnh đạo đất nước.

Thứ ba, Sứ đồ Phao-lô dạy bảo nam giới hãy cầu nguyện, đừng mải mê cãi cọ hay tranh luận. Người nam thường sống thiên về lý trí, người nữ thường thiên về cảm xúc. Về một phương diện, tư duy lý luận là tư duy có vẻ chặt chẽ. Tuy nhiên, giải quyết mọi vấn đề bằng tư duy lý luận là phó mình cho một nền tảng vốn dĩ rất giới hạn và có thể sai lầm. Khi sử dụng tư duy này, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào tranh cãi không hồi kết.

Cơ Đốc nhân cần cầu nguyện với đôi tay và tấm lòng thanh sạch. Trước những vấn đề chúng ta không đồng tình với nhau, cũng đừng nên giải quyết bằng thái độ giận dữ và cãi cọ, nhưng bằng sự cầu nguyện.

Bạn có cầu nguyện với đôi tay và tấm lòng thanh sạch không?

Lạy Chúa, xin giúp con nhớ trên hết mọi sự, phải khẩn nguyện, cầu xin với đôi tay và tấm lòng thanh sạch để được Chúa nghe và nhậm lời. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 3

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPơma Hăm Lu Bơngai Drŏnglo – 15/12/2025