Lễ Cảm Tạ Tại Cơ Sở Mới Của Hội Thánh Nhánh Tây Thạnh TP. HCM

785

HTTLVN.ORG – Lúc 9 giờ ngày 23/08/2014, Hội Thánh Tin lành Tô Hiến Thành phối hợp Hội Nhánh Tây Thạnh tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa và di dời từ nơi nhóm cũ ra nhà thờ mới được xây dựng. Nhà thờ Tây Thạnh ngụ tại số 45-47 đường Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú TP. HCM.

 

Đến dự có:

       – MS Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng 2 HTTLVN (MN) Chủ lễ và là diễn giả;

       – MS Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư ký;

       – MS Phạm Trọng Huy – UV. TLH, Quản nhiệm HT Tô Hiến Thành;

       – MS Nguyễn Thế Hiển – UV Hội Đồng Giáo phẩm, Trưởng Ban Đại diện Tin lành TP HCM;

       – Ban Đại diện TP. HCM: MS Phan Quang Trung, MS Nguyễn Ngọc Dũng, MS Nguyễn Ngọc Tốt.

       – MS Kim Deok Kyu, MS Choi và phu nhân – đại diện cho các ân nhân HT Hàn Quốc, và khách mời là các ân nhân giúp đỡ việc xây dựng nhà thờ Tây Thạnh.

       – Quý Mục sư, Truyền đạo và phu nhân, đại diện Ban Chấp sự của một số Hội Thánh lân cận đến tham dự;

       – Đại diện Ban ngành HT Tô Hiến Thành, toàn thể Tín hữu Hội Nhánh Tây Thạnh.

 

Mục sư nhiệm chức Trần Long Quang – Đặc trách Hội Nhánh (HN) Tây Thạnh, hướng dẫn chương trình; MS Nguyễn Ngọc Thuận cầu nguyện khai lễ; MS Phạm Trọng Huy, thay mặt HT có lời giới thiệu và chào mừng quý khách mời. Các Ban Hát lễ Thanh tráng, Thanh niên của HN Tây Thạnh dâng lên Chúa lời ca cảm tạ Chúa.

 

Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã giảng Lời Chúa trong Dân Số Ký 4:47-54, 35:1-6; Câu gốc I Các Vua 9:3 “Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Ta đã nhậm lời cầu-nguyện nài-xin của ngươi thưa trước mặt ta; ta đã biệt riêng ra thánh cái đền nầy mà ngươi đã cất, để cho danh ta ngự tại đó đời đời; mắt và lòng ta sẽ thường ở đó mãi mãi.”.

 

Mục sư Nguyễn Thế Hiển đã dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã làm trên HT và mong ước nơi đây rao truyền danh Chúa cho vùng đất Tây Thạnh được kết quả.

 

Cảm xúc những việc diệu kỳ Chúa đã làm, ông Phan Tứ một trưởng lão tại đây chứng kiến từ những ngày mới bắt đầu cho đến hôm nay HT đã lớn mạnh, ông bày tỏ sự cảm tạ qua bài thơ*.

 

Thư ký HT Tô Hiến Thành giới thiệu sơ lược quá trình hình thành HN Tây Thạnh từ lúc thành lập đến nay (2006 – 2014). Bởi lòng yêu mến Chúa, các tôi con Chúa tại THT đã dâng hiến rời rộng, hết lòng gây dựng từ chỗ nhóm tạm bợ nơi căn nhà mượn của một con cái Chúa rất chật hẹp, rồi chuyển đến nơi mới (thứ 2), HT đã quyên góp xây dựng được nơi thờ phượng Chúa khang trang hơn vào năm 2008. Tuy nhiên, do khu dân cư tại đây bắt đầu phát triển, căn nhà thờ bị che khuất, thiếu phòng cho Cơ Đốc Giáo Dục, đường đi vào chật hẹp… Cảm tạ Chúa, một lần nữa với tấm lòng yêu mến Chúa toàn thể tôi con Chúa tại HT Tô Hiến Thành và HN Tây Thạnh hiệp lòng dâng hiến, đồng thời được sự giúp đỡ của TLH, Hội ICM, ân nhân HT Hàn Quốc, và một số HT góp phần. Tại vị trí mới (thứ 3) đường Dương Đức Hiền, nhà thờ được bắt đầu xây dựng từ ngày 18/05/2013 cho đến tháng 12/2013 đã hoàn tất.

Số tiền dâng hiến tạm đủ, tuy nhiên hiện nay cần khoảng 200 triệu để tiếp tục trang bị: hệ thống âm thanh, máy lạnh, ghế ngồi v.v…

 

Kết thúc chương trình sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Nguyễn Hữu Bình, MS Phạm Trọng Huy bày tỏ sự cảm tạ Chúa và lời tri ân đến Tổng Liên hội, Ban Đại diện, các Hội thánh, Quý ân nhân đã hỗ trợ giúp đỡ. Đặc biệt là sự nhiệt tình giúp đỡ chính quyền phường Tây Thạnh, quận Tân Phú cho phép di dời ra điểm mới.

 

Với lòng mong ước của toàn thể tôi con Chúa, tại vùng đất Tây Thạnh, cánh đồng lúa đã chín vàng, hứa hẹn mùa thu hoạch sẽ bội thu trong những ngày sắp tới.

 

 

CTV. MC-THT

 

SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP HỘI NHÁNH TÂY THẠNH

(Từ năm 2006 – đến nay)

 

Giai đoạn hình thành:

Khởi đầu, Ban Truyền giảng Hội Thánh Tô Hiến Thành (HT. THT) cùng một số anh chị em có tâm tình như chị Phạm Thị Kim Hoàng, Lê Thị Trúc Quỳnh, Phạm Thị Liên, anh Trần Quang Linh, chị Phước v.v… thăm viếng một số tín hữu Tô Hiến Thành tại khu vực Tây Thạnh; Chúa đã cho họ nhìn thấy nhu cầu nơi đây cần có một nơi sinh hoạt thờ phượng Chúa để việc thờ phượng Chúa được thuận tiện hơn.

 

Tháng 10/2006 gia đình chị Kim Hoàng – Anh Thành Long được Chúa cảm động đã mua căn nhà nhỏ tại đường D9 (đối diện nhà thờ hiện nay) làm nơi học Kinh Thánh, ban đầu chỉ có 5-7 người nhóm lại tối thứ tư ngồi dưới sàn nhà. Năm 2007, Mục sư Phan Quang Trung (Quản nhiệm HT. THT lúc bấy giờ) và Ban Chấp sự cử thầy Trương Duy Từ, thầy Lê Minh Trí, thầy Nguyễn Trung Vinh (nay là MSNC) cùng một số anh chị em nòng cốt tiếp tục gây dựng, tiến hành xin phép Tổng Liên Hội và Chính quyền thành lập Hội Nhánh. Ít lâu sau đó đã được Chính quyền công nhận thành Hội Nhánh Tây Thạnh. Đến 09/2007 khi TĐ Lê Minh Trí được Tổng Liên Hội Bổ nhiệm Quản nhiệm Chi Hội Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang thì thầy Trần Long Quang tình nguyện xuống thay thế cộng tác thăm viếng, phụ giúp Hội Thánh. Ngày 01/01/2008, Quản nhiệm & Ban Chấp sự HT. THT chính thức mời thầy Trần Long Quang phụ tá (nội bộ), Đặc trách Hội Nhánh Tây Thạnh cho đến nay.

 

Giai đoạn ổn định:

Năm 2007, Quản nhiệm & Ban Chấp sự HT. THT quyết định mua lại căn nhà số 80/10/1 Đường D9, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú của gia đình chị Kim Hoàng – anh Thành Long với giá ưu đãi. Sau đó Ban Xây dựng được thành lập, tổ chức lạc quyên con dân Chúa tại HT. THT và đã được toàn thể HT ủng hộ dâng hiến đủ tài chánh. Tháng 09/2008 bắt đầu khởi công, đến tháng 12/2008 hoàn tất.

 

Hội Thánh từ đây sớm đi vào ổn định cả ba phương diện: đã có nhà thờ riêng thuộc sở hữu của Chi Hội Tô Hiến Thành, có TĐ Trần Long Quang đặc trách, có số tín hữu nhóm lại đều đặn từ 40-60 người. Do nhân sự ban đầu thiếu người chuyên trách phụ thuộc Hội Thánh THT nên giờ sinh hoạt bắt đầu từ 15h mỗi Chúa nhật. Về sau khi có nhân sự, các ban ngành lần lượt được thành lập.

 

Ngày 01/01/2009 thành lập Ban Thanh niên, khi bắt đầu dù chỉ có 4-6 người do TĐ Lê Đức Trịnh phụ trách. Ban Thiếu nhi cũng được thành lập ban đầu phải nhờ giáo viên của Hội Thánh THT xuống giúp đỡ. Ban Tráng niên thành lập tháng 03/2012. Lớp cầu nguyện & học Kinh Thánh cho lứa tuổi trung lão niên cũng được thành lập. Hội Thánh đã có chương trình thờ phượng và lịch cầu nguyện mỗi tuần, Hội Thánh tổ chức các lớp huấn luyện cho nhân sự như: môn đệ hóa, Thánh Kinh hè cho tráng niên, thanh niên, thiếu nhi… Về công tác truyền giảng của Hội Thánh và các ban ngành được tổ chức định kỳ mỗi tháng, quý hay vào các dịp lễ lớn Phục sinh, Giáng sinh. Sau mỗi buổi thờ phượng Chúa, các lớp Trường Chúa nhật học đều đặn, cũng như công việc thăm viếng và chăm sóc định kỳ mỗi tuần.

 

Giai đoạn Chúa thăm viếng Hội Thánh: (Tăng trưởng)

Đến tháng 03/2010 Mục sư Phạm Trọng Huy về Quản nhiệm Chi Hội Tô Hiến Thành, thêm vào đó thầy cô Truyền đạo Lâm Hữu Phúc được Chúa cảm động đã tình nguyện cộng tác với Hội Thánh, thầy giúp giảng Lời Chúa, dạy, huấn luyện, môn đệ hóa…

 

Tháng 05/2010, Hội Thánh có các chương trình truyền giảng với quy mô hơn, mời được trên dưới 100 thân hữu. Năm 2011 toàn bộ nhân sự hỗ trợ từ HT. THT được rút về, vì Hội Thánh đã tăng trưởng, bắt đầu có nhân sự tại chỗ để tập sự hầu việc Chúa. Ngày 01/01/2012 Hội Thánh đổi giờ từ buổi chiều sang 08 giờ sáng mỗi Chúa nhật.

 

Thành lập được các tổ giáo viên Trường Chúa nhật, tổ truyền giảng, chứng đạo & chăm sóc, và tổ thăm viếng & cầu nguyện. Về tài chánh Chúa cho Hội Nhánh đã từng bước tập tành dâng hiến, tự trang trải một phần chi phí hằng tháng.

 

Giai đoạn chuyển dời xây dựng nhà thờ mới

Năm 2011, do vị trí nhà thờ bị che khuất do nhiều nhà dân xây dựng chung quanh, đồng thời nhận thấy nhu cầu thêm chỗ cho các lớp học Kinh Thánh, các lớp Trường Chúa nhật và phòng nhóm cần thông thoáng hơn, tiện cho việc giữ xe và một số sinh hoạt khác… Hội Thánh bắt đầu cầu nguyện, một lần nữa Chúa đã cảm động gia đình chị Kim Hoàng – anh Thành Long bán giá ưu đãi khu đất mặt tiền đường. Toàn thể con dân Chúa tại HT. THT và Tây Thạnh cùng hiệp lòng dâng hiến; Ngoài ra, qua sự giới thiệu của MS Kim cũng đã trình bày với ân nhân ở Hàn Quốc. Bên cạnh đó, HT. THT đã trình bày với BTS Tổng Liên Hội liên hệ với Hội ICM giúp đỡ thêm tài chánh. Hội Thánh khởi công xây dựng nhà thờ từ ngày 18/05/2013, cảm tạ Chúa, Ngài đã cho mọi việc diễn trong sự bình an.

 

Hiện nay số lượng nhóm lại đều đặn trên dưới 100, đã có các ban ngành, và mọi hoạt động như một Chi Hội chính thức. Xét về nhiều phương diện, đã đủ điều kiện để lên Chi Hội tự dưỡng, Hội Thánh đã tiến hành thủ tục xin phép.

 

Xin Tôi con Chúa tiếp tục cầu nguyện cho Hội Thánh phát triển một cách toàn diện về nhiều mặt, cả về số lượng và chất lượng, qua đó nhiều người tại phường Tây Thạnh sẽ biết đến Chúa và tin nhận Ngài.


 

 

*Bài thơ cảm tạ của một trưởng lão:

ƠN NGÀI KHÔNG XIẾT KỂ

 Phỏng theo 2 Cô-rinh-tô 9:15 “Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể”

 

Vào thời điểm năm hai ngàn lẻ sáu,

Tại cánh đồng Tây Thạnh lúa vàng bông.

Chúa liền sai những con gặt sẵn lòng

Từ Hội Thánh Tô Hiến Thành đến đó

Tình yêu Chúa, đã được Ngài bày tỏ,

Tôi con Ngài, lòng nóng cháy ra đi

Với quyết tâm đem hạt giống diệu kỳ,

Truyền danh Chúa nơi cánh đồng Tây Thạnh

Cảm tạ Chúa, bởi quyền năng sức thánh,

Chúa làm cho nhân thế phải quay đầu.

Hạt giống TIN LÀNH gieo xuống không lâu,

Chúa đã cứu nhiều người vào Hội Thánh.

Cảm tạ Chúa, ngay trung tâm Tây Thạnh

Được hình thành một điểm nhóm nơi đây,

Tối thứ tư, ơn phước Chúa tràn đầy,

Được nhóm lại trong căn nhà chật hẹp.

Không có ghế, ngồi dưới nền khép nép

Những tấm lòng yêu mến Chúa thiết tha,

Tôn vinh Ngài với những bản Thánh ca,

Và Lời Chúa được mến yêu chia sẻ.

Tôi con Chúa Tô Hiến Thành mạnh mẽ,

Cậy ơn Ngài xây dựng một cơ ngơi,

Lạ lùng thay quyền phép Đức Chúa Trời

Từ điểm nhóm trở thành một Hội Nhánh.

Không còn phải ngồi trên nền đất lạnh

Nhóm buổi chiều có ghế dựa hẳn hoi.

Ơn Chúa ban mỗi lúc cứ thêm dồi

Tại Tây Thạnh, Hội Thánh Ngài phát triển.

Cảm tạ Chúa thêm một lần chuyển biến,

Cậy ơn Ngài thời biểu nhóm đổi thay

Nhóm buổi chiều ngày Chúa nhật lâu nay

Chuyển buổi sáng được thêm nhiều thuận tiện

Tôi con Chúa luôn thiết tha cầu nguyện,

Xin Chúa cho một một đền thánh khang trang.

Ấy là nơi vương quốc Chúa mở mang,

Cảm tạ Chúa đã nhậm lời xuống phước.

Con dân Chúa, khắp gần xa lần lượt,

Gởi về dâng để xây dựng nhà thờ,

Ơn Chúa ban thật lớn lạ không ngờ.

Những nhân tố có cần Ngài sắm sẵn.

Ban xây dựng được hình thành, sốt sắng.

Theo chương trình kế hoạch đã đề ra.

Vào tháng năm, hai ngàn lẻ mười ba (5/2013)

Lễ cầu nguyện ngày khởi công xây cất. (20/5/13)

Xin Chúa cho công trình mau hoàn tất,

Để dâng lên sự vinh hiển cho Ngài.

Ấy là nơi thờ phượng Đấng quyền oai,

Và truyền giảng TIN LÀNH ơn cứu rỗi.

Xin Chúa cho những tháng – năm tiếp nối.

Hội Thánh Ngài tại Tây Thạnh đầy ơn.

Chúa cho thêm người tin Chúa nhiều hơn.

Cảm tạ Chúa, ƠN NGÀI KHÔNG XIẾT KỂ.

 ——————————

Tây Thạnh mùa Đông 2013

Tác giả Phan Tứ

 

 

Bài trướcBài thứ 233: Thẩm Quyền Của Chúa Giê-xu
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Ô Môn – TP. Cần Thơ