Hội Thao Thanh Niên Các Hội Thánh Thuộc Khu Vực 5 – TP. HCM

660

HTTLVN.ORG – Vào ngày 19/4/2013 Tại Khu câu cá giải trí – sân bóng đá Ngọc Khang Anh- Bình Chánh đã diễn ra chương trình hội thao thanh niên với chủ đề: Kết Nối. Có khoảng 130 thanh niên của các  Hội Thánh trong khu vực 5: Bình Trị Đông, Phú Lâm, Tuy Lý Vương, Tân Hòa Đông, Tân Phú, Bình Đông, An Hạ.

 

Tạo Một Sân Chơi Cơ Đốc

 

Với câu hỏi  làm sao để cho các bạn trẻ thanh niên có dịp bộc lộ sức trẻ , gắn kết các Ban thanh niên với nhau và tạo một sân chơi phù hợp với các bạn? Mang tâm tình này, Mục sư (MS) Phan Quang Trung – quản nhiệm HT Phú Lâm – đã cùng với các Truyền đạo, anh chị phụ trách lên kế hoạch cho ngày hội thao.

MS Phan Quang Trung chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tổ chức một chương trình, một sân chơi cho các bạn thanh niên trong khu vực 5. Nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu giao lưu, sinh hoạt trong niềm tin Cơ Đốc, chẳng những là sân chơi rèn luyện thân thể nhưng cũng là để khích lệ đức tin theo Chúa của các em, tôi cũng ước ao qua lần này sẽ rút kinh nghiệm, bổ sung để hoàn thiện cho những lần kế tiếp”.

 

Đồng hành cùng buổi hội thao còn có sự tham dự của các Mục sư, Truyền đạo là quản nhiệm của các Hội Thánh trong khu vực, các anh em phụ trách và đặc biệt có sự hiện diện của MS Phan Quang Vũ – đại diện cho Ban Đại diện (BĐD)Tin Lành Tp. HCM – cũng đồng hành với chương trình.

 

Khi chứng kiến sự nhiệt tình của các bạn trẻ, MS Phan Quang Vũ nói: “Tôi thấy các bạn trẻ tham gia thật nhiệt tình, tôi đi theo lần này cũng là để xem với thử nghiệm này, BĐD sẽ có những định hướng nhân rộng cho các khu vực khác, làm sao qua các sân chơi Cơ Đốc thì chúng ta có thể giúp cho các bạn trẻ đến gần với Chúa và với nhau hơn, thay vì để cho các bạn tham gia vào các sân chơi bên ngoài”.

 

Những Chặng Đường Kết Nối

 

Trở lại với chương trình, các bạn trẻ đã có mặt tại khu Thể thao Ngọc Khang Anh từ rất sớm. Thanh niên của các Hội Thánh được chia đều ra các nhóm; ban đầu các bạn còn rụt rè, giữ kẽ nhưng rồi từng lúc trở nên thân thiết và thành một đội thống nhất với nhau.

 

Các bạn bắt đầu chương trình bằng những lời hát tôn vinh Chúa, những tấm lòng trẻ hòa vang trong buổi sớm mai bày tỏ ước ao xin Chúa giúp cho mỗi người được  gần gũi, kết nhau nên một. Hiệp sức trẻ lại với nhau rao truyền danh Chúa cho người.

 

Sau lời cầu nguyện khai mạc của MS Phan Quang Vũ, MS Phan Quang Trung dùng Lời Chúa  trong I Ti-mô-thê 4:12 “Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói,nết làm,sự yêu thương,đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ” để tâm tình với các bạn trẻ: “Các bạn trẻ phải trưởng thành trong Chúa qua đời sống mỗi ngày của mình. Có đức tin mạnh mẽ để đứng vững trong Chúa và trước những cám dỗ đang bao quanh.Giữ những ơn Chúa ban cho và đừng quên Ơn Ngài. Người trẻ sống xứng đáng với giá trị của người trẻ trong Chúa.”

 

Bên cạnh việc tham gia những trò chơi tập thể, các bạn trẻ còn học được Lời Chúa đằng sau những trò chơi ấy.
Các bạn được khích lệ lẫn nhau, chia sẻ với nhau về chính mình, về ơn Chúa.

 

Một bạn trẻ đã đại diện nhóm chia sẻ: “Chúng em cảm tạ Chúa vì ngày hội thao hôm nay là một cơ hội để các bạn được xích lại gần nhau cho dù người kia là ai, ở đâu, như thể nào. Nhưng trong cùng một đức tin thì chúng ta là một. Kết quả có ra sao thì cũng chỉ là khích lệ chúng em trong trò chơi, nhưng kết quả lớn nhất đó là tất cả chúng em có một sân chơi bổ ích và thấy được khích lệ trong đời sống theo Chúa mỗi ngày.” 

 

Chia Tay Trong Yêu Thương Và Hy Vọng

 

Sau một ngày cùng chơi, cùng ăn, cùng chia sẻ tâm tình, dường như thời gian trở nên quá ngắn ngủi khi giờ phút chia tay cũng đến. Dường như những cái nắm tay thật chặt cũng không đủ để nói lên hết tình cảm của các bạn với nhau trong những giờ phút ấy, họ cùng hòa với nhau trong từng bài hát, sâu lắng trong từng lời tâm tình.

Một bạn thanh niên chia sẻ: “Chúng em mong BTC sẽ có thêm nhiều chương trình để giúp cho các bạn thanh niên chúng em được dịp kết nối với nhau, khích lệ nhau và cùng nhau chia sẻ niềm tin với các bạn trẻ chưa biết về Chúa. Và chương trình như thế này cũng sẽ đến với các bạn thanh niên trong các khu vực khác”. Ước ao lời tâm tình của bạn trẻ này sẽ sớm được thực hiện trong thời gian sắp đến.

 

Sau lời chia sẻ của MS Phan Quang Trung, những phần quà vô địch của mỗi chặng thi cho từng nhóm được trao tặng; dù còn một số thiếu sót lẫn mệt nhoài, nhưng có thể thấy được niềm vui trong các bạn trẻ đã lan tỏa ra cả những người trong BTC. Cảm tạ Chúa về những điều thật nhỏ bé mà mỗi người góp phần đã làm cho đức tin của mỗi người được thêm lên.

 

Cầu xin Chúa giúp cho các bạn trẻ vẫn cứ hết lòng nhờ cậy Chúa, để qua chính đời sống của mỗi bạn được thay đổi và trưởng thành sẽ góp phần làm Ban Thanh niên của các bạn được mạnh mẽ và phát triển.


TTV. Võ Minh Mẫn


Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

Bài trướcBài thứ 111: Chúa Là Tất Cả Chăng?
Bài tiếp theoBài thứ 112: Cực Điểm?