Bài thứ 112: Cực Điểm?

614

Đọc Khải Huyền 2:9; Giăng 16:33

Câu căn bản: Ta biết sự hoạn nạn và nghèo khó của con, nhưng thật ra con giàu có!  Ta biết những lời phỉ bang của những kẻ tự xưng là người Do-thái mà thật sự không phải, vì chúng thuộc về nhà hội của Sa-tan. (Khải huyền 2: 9).

 

 

Suy niệm:  “Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian” Chúa Giê-xu đã nói rõ như thế với môn đệ của Ngài xưa cũng như nay.  Trong nguyên văn Kinh Thánh thì “hoạn nạn” nghĩa là “áp lực”.  Chúng ta ai cũng biết áp lực hay sức đè lên là gì, thường thì quá sức chịu đựng của nạn nhân, nhất là áp lực phải thích hợp với hoàn cảnh mà mình kinh sợ, áp lực phải đầu hàng trước những ưu tư lo lắng, và nhất là áp lực phải thỏa hợp và hòa hoãn để giữ niềm tin đặt nơi Chúa.

 

Đối với những ai tin Chúa trung kiên, không thịu thỏa hợp với bất cứ hoàn cảnh hay điều gì thường chịu nhiều áp lực đến mức không chịu nổi.  Có khi ngã quỵ nữa. Nhưng lời sứ đồ Phao-lô dạy: “Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người.  Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu.  Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.”(1 Cô-rinh-tô 10:13).

 

Chúa thêm: “Nhưng thật ra con giàu có”.   Người tin Chúa sống trong hoạn nạn, trong áp lực nhưng vẫn sung sức và sống còn vì chúng ta có tình thương và nhân từ của Chúa chăm sóc, an ủi, giải cứu và cho chúng ta có thể đứng lên được.  Chúng ta giàu có trong tình thương và quyền năng của Chúa.

 

Nếu Chúa Cứu Thế sống trong chúng ta thì chúng ta sẽ không bị tan rã vì giận hờn, chống đối, bách hại, yếu đuối hay bệnh tật.  Chúa tuyên bố rằng Ngài đã thắng thế gian rồi và chúng ta cũng chia chiến thắng đó.

 

Xin bạn đừng nản lòng, hãy vững tin nơi Chúa toàn thắng và tiến lên trong niềm tin nơi Chúa.

 

 

Bài trướcHội Thao Thanh Niên Các Hội Thánh Thuộc Khu Vực 5 – TP. HCM
Bài tiếp theoBài 4: Học Biết Ý Chúa