Đường Thi Sơ Lược Tin Lành Việt Nam

923

 

 

Cách đây vừa đúng một trăm năm
Thuở ấy dân ta trong tối tăm
Ma quỷ đưa đường về địa ngục
Sa tan chận lối lại thiên đàng            
Linh hồn giao trọn tay tà giáo       
Đạo nghĩa tin theo ý thế gian
Nhận chổ hôn mê làm ánh sáng 
Biết đâu nẻo đến chốn huy hoàng.

 


Biết đâu nẻo đến chốn huy hoàng.
Nếu chẳng ơn trên giải khổ nàn
Giáo sĩ, đem tin mừng Chúa đến
Tín đồ, nhận sự sống Ngài ban
Thiên quang mở lối tìm chân lý
Đèn Thánh soi đường bước vẽ vang
Đất Việt tâm linh nay đã có
Nhưng còn thử thách những gian nan.

 

 

Nhưng còn thử thách những gian nan.
Thế lực ma vương đâu dễ tan
Bắt bớ, khảo tra, nhiều khổ hạnh
Gông cùm, doạ nạt, lắm đa đoan
Niềm tin giữ vửng tròn niên kỷ
Đau đớn cam đành bao khóc than
Khi Chúa mở cho, ai đóng được 
Đến nay rạng rỡ ánh hào quang.

 

Đến nay rạng rỡ ánh hào quang. 
Mừng lễ trăm năm Chúa đã ban
Ánh sáng Tin Lành trên đất Việt
Hồng ân cứu độ khắp giang san
Tạ ơn Cha Thánh luôn gìn giữ
Hiệp nguyện đòan chiên mãi vững an
Niềm vui trùm khắp con dân Chúa
Rộn rã lan ra mọi nẽo đàng ./.

 

Châu Thạch
(HT Tân An Đà Nẵng)

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.