Thứ Hai 10/08/2026
Trang chủ Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày Con của Đấng Công Chính – 11/8/2026

Con của Đấng Công Chính – 11/8/2026

0

 

 

I Giăng 3:7-10

“Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy” (câu 10b).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng nhấn mạnh đặc tính nào của Chúa trong phân đoạn này? Ông gắn kết sự công chính với tình yêu thương ra sao? Bạn thể hiện bản tính công bình trong nếp sống của mình như thế nào?

Mở đầu, Sứ đồ Giăng kêu gọi con cái Chúa “chớ để cho ai lừa dối mình” trong việc phân biệt giữa con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ông nhấn mạnh ai làm điều công chính là người thuộc về Đức Chúa Trời, còn ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ. Ông cũng khẳng định Đức Chúa Trời là Đấng công chính (câu 7), vì thế, những ai thuộc về Ngài sẽ tự nhiên mong muốn bước đi trong sự công chính. Sự công chính của Đức Chúa Trời biến đổi những ham muốn của chúng ta để chúng ta ngày càng nhạy cảm với tội lỗi và cam kết sống thể hiện bản tính công chính của Ngài.

Tiếp theo, Sứ đồ Giăng nhắc lại rằng: Chúa Giê-xu đến để hủy phá công việc của ma quỷ, và một người tiếp nhận Chúa thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy, người ấy không thể cứ phạm tội (câu 8-9). Trọng tâm sứ điệp vừa là lời cảnh báo, vừa là lời khích lệ: tội lỗi không phù hợp với đời sống của con cái Đức Chúa Trời (câu 10a).

Cuối cùng, sự công chính và tình yêu thương là dấu hiệu của con Đức Chúa Trời (câu 10b). Sứ đồ Giăng gắn kết sự công chính với tình yêu thương. Ông cảnh báo rằng bất cứ ai không yêu thương anh chị em mình thì không phải là con cái Đức Chúa Trời. Tình yêu thương không đơn thuần là cảm xúc mà còn thể hiện tích cực bản tính của Đức Chúa Trời qua chúng ta. Bước đi trong sự công chính mà không có tình yêu thương sẽ không thể hiện đúng về Đức Chúa Trời, bởi vì sự công chính và tình yêu thương của Ngài không bao giờ tách rời. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời lên án tội lỗi, nhưng tình yêu của Ngài tìm kiếm sự phục hồi cho tội nhân. Chúa Giê-xu đã thể hiện điều này một cách hoàn hảo: Ngài đến để hủy diệt công việc của ma quỷ và giải cứu chúng ta khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi, tất cả là vì tình yêu thương bao la của Đức Chúa Cha dành cho chúng ta.

Lẽ thật này rất khích lệ vì chúng ta không còn bị định tội hay bị mắc kẹt dưới quyền lực của tội lỗi nữa (Rô-ma 8:1). “Hột giống của Đức Chúa Trời ở trong” chúng ta (câu 9), nghĩa là Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta sống công chính và yêu thương. Tuy nhiên, đây cũng là một thách thức lớn trong xã hội đầy tội lỗi này. Mỗi ngày, chúng ta phải nhờ Đức Thánh Linh để điều chỉnh nếp sống của mình cho phù hợp với danh phận con của Đấng công bình. Chúng ta không thể tuyên bố mình thuộc về Chúa khi nếp sống vẫn còn chống lại sự công chính của Ngài và ngăn cản tình yêu thương Chúa dành cho người khác. Đời sống con cái Chúa phải phản ánh bản tính công chính và yêu thương của Đức Chúa Trời.

Làm sao bạn biết mình là con cái Đức Chúa Trời?

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài cho con được làm con của Chúa. Xin giúp con sống thể hiện bản tính công chính và yêu thương của Ngài trong nếp sống hằng ngày của con. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ru-tơ 2

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKon Tơ’ngla ‘Lơ̆ng Tơpăt – 11/8/2026