Giô-suê 6:1-5
“Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn” (Thi Thiên 119:50).
Câu hỏi suy ngẫm: Thành Giê-ri-cô kiên cố như thế nào? Chúa phán dạy ông Giô-suê và dân chúng chuẩn bị thế nào để chiếm thành Giê-ri-cô? Chúng ta cần làm gì để chiến thắng trong trận chiến thuộc linh?
Người Giê-ri-cô đóng cửa thành, canh gác nghiêm nhặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập vì sợ hãi dân Y-sơ-ra-ên. Theo phát hiện khảo cổ, tường thành Giê-ri-cô rất kiên cố, có nhiều lớp. Dưới cùng là thành lũy bằng đất, còn gọi là kè, rồi đến một lớp tường xây cao từ 4 đến 5 mét bằng những tảng đá to. Phía trên tường này là lớp tường khác bằng gạch bùn dày 2 mét, cao khoảng 6-8 mét. Hai lớp tường này cộng lại cao khoảng 10-12 mét. Trên cùng và đi sâu hơn vào phía trong là lớp tường thứ ba bằng gạch bùn. Nếu nói theo cách của con người thì dân Y-sơ-ra-ên không thể nào vượt qua ba lớp tường kiên cố này.
Ông Giô-suê và dân chúng lắng nghe sự phán bảo của Chúa để có sự chuẩn bị thích hợp. Về tinh thần, họ không được nản lòng và sợ hãi mà phải biết rằng Chúa đã ban chiến thắng cho họ rồi. Ngài bảo rằng đã phó vua và các chiến sĩ mạnh dạn của thành này vào tay ông Giô-suê. Về hành động, Chúa truyền lệnh cho tất cả các chiến sĩ sẽ đi vòng quanh thành, mỗi ngày một lần trong suốt sáu ngày. Bảy thầy tế lễ sẽ đi trước Hòm Giao Ước, vừa đi vừa thổi bảy cây kèn tiếng vang, là kèn làm bằng sừng chứ không phải bằng kim loại. Kèn này gắn liền với sự hiện diện của Chúa (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:16) và sự thờ phượng (Lê-vi Ký 25:9). Qua ngày thứ bảy, đoàn người sẽ đi vòng quanh thành bảy bận và bảy thầy tế lễ sẽ thổi một hồi kèn dài. Khi vừa nghe tiếng kèn này thì toàn dân phải la lớn lên. Chúa hứa rằng tường thành sẽ đổ sập. Dân chúng sẽ trèo lên và mỗi người sẽ tiến thẳng vào thành.
Ông Giô-suê và dân chúng đã không sợ hãi, bỏ cuộc khi đối diện với nan đề mà họ lắng nghe tiếng phán của Chúa để được khích lệ và làm theo. Cơ Đốc nhân cũng là người lính của Chúa. Chúng ta phải đánh trận chống lại thế gian, xác thịt và ma quỷ (Ê-phê-sô 2:1-3). Ba thế lực này liên kết với nhau để ngăn trở chúng ta giống như ba lớp tường thành Giê-ri-cô. Chúng ta không nhìn vào độ cao của tường thành mà sợ hãi, lui bước. Khi có tội lỗi, thói hư, tật xấu, sự nghi ngờ hay trở ngại, khó khăn nào trong đời sống là những tường thành khó có thể vượt qua, thì trước hết chúng ta phải lắng nghe tiếng Chúa phán qua Lời Ngài và cầu nguyện để xin sự dẫn dắt của Chúa. Chúa đã hứa sẽ ban chiến thắng (Phục Truyền 20:4). Chúng ta phải bước đi bằng đức tin chứ không phải bằng mắt thấy. Hãy tìm kiếm Chúa mỗi ngày qua việc đọc và học Kinh Thánh để biết và nghe tiếng phán hứa của Chúa, được sự khích lệ, dạy dỗ và chiến thắng.
Bạn đang tìm kiếm Chúa mỗi ngày bằng cách nào?
Lạy Chúa, xin cho con không sợ hãi, nản lòng khi đối diện với khó khăn vì tin Chúa chiến đấu cho con. Xin mở mắt, mở tai con ra để biết được Chúa đang phán bảo điều gì cho nan đề của con qua Lời Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sô-phô-ni 3
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:































