Sáng Thế Ký 3:1-5
“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phi-e-rơ 5:8).
Câu hỏi suy ngẫm: Sự cám dỗ đến với con người như thế nào? Sa-tan đã dùng những chiến lược nào để cám dỗ con người? Làm sao để đối phó với sự cám dỗ của ma quỷ?
Trong khung cảnh tốt đẹp của vườn Ê-đen, con rắn đến và trò chuyện với người nữ. Có lẽ bà Ê-va chỉ thấy đó là một con vật bình thường, nhưng Kinh Thánh cho biết trong Khải Huyền 12:9 rằng, “…con rắn xưa, gọi là ma quỷ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ”. Không đơn thuần là con rắn, mà Sa-tan là kẻ đến với bà Ê-va. Chúng ta không biết Sa-tan hóa thân thành con rắn, hay đứng sau điều khiển con rắn, nhưng rõ ràng Sa-tan chủ mưu, thiết kế cái bẫy để cám dỗ con người. Đó là chiến thuật thường thấy của Sa-tan, hiếm khi nó đến trong điệu bộ kinh khủng của quỷ sứ, nhưng thường mang lấy bộ dạng của “thiên sứ sáng láng”, khiến con người cảm thấy thoải mái, dễ chịu, và từ từ rơi vào sự lừa dối!
Chiến lược cám dỗ đầu tiên của Sa-tan là trò chuyện với con người về Lời Chúa. “Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?” (câu 1b BTTHĐ). Hắn đặt ra một câu nghi vấn để tìm cách gieo rắc sự nghi ngờ của con người vào Lời Chúa.
“Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác” (câu 4-5). Sa-tan tiếp tục xuyên tạc ý muốn tốt đẹp của Chúa. Hắn thuyết phục con người rằng lý do mà Chúa không cho ăn “trái cấm” là vì sợ con người trở nên giống như Ngài, ngang bằng với Ngài; từ đó khơi dậy lòng kiêu ngạo của con người. Sa-tan cũng phớt lờ hậu quả của tội lỗi khi bảo đảm với con người rằng“hai ngươi chẳng chết đâu”, khiến con người nghĩ rằng phạm tội, làm trái ý muốn Chúa cũng không sao.
Sa-tan vẫn đang cám dỗ con người ngày nay bằng những cách tương tự. Hắn rình mò và tìm cách để đưa chúng ta vào tội lỗi (xem I Phi-e-rơ 5:8). Vậy nên, mỗi chúng ta phải luôn tỉnh thức và nhạy bén để nhận ra mưu chước của kẻ dữ. Hãy nương dựa vào Chúa và xin Ngài giúp đỡ, “Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!” (Ma-thi-ơ 6:13). Khi ở gần Chúa, phụ thuộc vào Ngài, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình đang giống Chúa càng hơn mỗi ngày. Đó là kết quả tự nhiên của mối liên hệ mật thiết với Chúa chứ không phải đến từ nỗ lực cá nhân. Từ đó chúng ta sẽ nhận thấy những lời của Sa-tan đều là dối trá để tránh xa.
Bằng cách nào bạn nhận ra những chiến lược ma quỷ dùng để cám dỗ mình?
Lạy Chúa, ma quỷ luôn rình mò và tìm cách để lôi kéo con ra xa khỏi Ngài và chương trình tốt đẹp của Ngài. Xin giúp con nhạy bén nhận ra mưu kế của kẻ dữ, để con luôn bám chắc lấy Chúa và tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Xin chớ để con sa vào cám dỗ, nhưng cứu con khỏi mọi điều ác, vì sự vinh hiển của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 69
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































