Câu hỏi:
Thưa Mục sư, con thường nghe giảng dạy khuyến khích nói về Chúa cho người khác, nhất là bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng tại sao con lại rất ngại khi nói về Chúa cho người khác? Thực ra con vẫn chưa xác định được tình trạng giữa con với Chúa là như thế nào? Có cách nào giúp con thoát khỏi tình trạng này hay không?
Trả lời:
Chào bạn,
Chúng ta đang bước vào mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh và công tác chứng đạo được nhắc đến rất nhiều, khiến bạn tự đặt vấn đề cho bản thân về việc này. Thật vui khi đọc thư bạn cùng trăn trở rất đáng trân trọng. Trước hết, cầu xin chính Chúa Thánh Linh hướng dẫn để bạn giải quyết được những nguyên nhân gây trở ngại, và trở nên chứng nhân hữu hiệu cho Chúa, nhất là cơ hội truyền giảng trong mùa kỷ niệm Chúa vào đời vì chúng ta.
Dù bạn đặt câu hỏi nhưng trong nội dung thì cũng đã có sẵn câu trả lời rồi. Bạn ngại nói về Chúa vì bản thân chưa rõ Chúa là ai, có mối liên hệ gì đến đời sống mình, thì làm sao giới thiệu cho người khác về Ngài được! Bạn dùng cụm từ “chưa xác định tình trạng giữa bạn và Chúa là như thế nào”. Đây chính là nguyên nhân đấy bạn ạ! Hẳn bạn biết khi yêu ai, người ta thích nói về người yêu, muốn người khác biết về người mình yêu, muốn nói về mối liên hệ tốt đẹp giữa hai người, phải vậy không? Thế nên bạn xem xét chính bản thân, mình đã thiết lập mối liên hệ yêu thương với Chúa chưa?
Chúa đã bày tỏ tình yêu cho bạn rồi, Kinh Thánh đề cập nhiều lần qua các câu Kinh Thánh như Giăng 3:16, I Giăng 4:9-10; Rô-ma 5:8. Còn bạn đã đáp ứng với tình yêu của Chúa chưa? Đã có lần nào bạn thưa với Chúa, “Con mời Ngài làm Chủ đời sống con, con biết Chúa yêu con và con cũng yêu Ngài”. Nếu chưa nói lần nào, có nghĩa là Chúa đã bày tỏ tình yêu nhưng bạn chưa đón nhận nên chưa kết nối, chưa ở trong mối liên hệ với Ngài. Nói lời đáp ứng chính là xác nhận tình trạng yêu thương giữa Chúa với mình, vì Kinh Thánh đã cho biết Chúa bày tỏ tình yêu cho mình rồi. Đó là bước thứ nhất để xác nhận tình trạng mà bạn đang hoang mang.
Kế đến, khi đã xác nhận mối liên hệ thì cần thuận phục quyền tể trị của Chúa. Ngài là Chủ, chính Ngài điều hành mọi việc, chúng ta chỉ cần vâng lời. Trong sinh hoạt mỗi ngày, cần xét điều chi đẹp lòng Chúa (Ê-phê-sô 5:10), tập nói “không” với những điều Chúa không vui, và tập thưa “vâng” với những lời dạy của Ngài qua Kinh Thánh. Ví như bạn muốn làm chứng về Chúa cho người lân cận, nhưng ngại, mặc cảm, sợ người ta bắt bẻ,… bạn biết Chúa muốn mọi người biết về Ngài, còn nỗi sợ hãi, mặc cảm là do chính mình mà ra. Khi bạn thưa “vâng” với Chúa, bạn sẽ đến chia sẻ về Chúa cho người kia, dù trong lòng vẫn còn chút lo sợ. Đang khi chia sẻ về Chúa, bạn sẽ trải nghiệm năng lực từ Chúa ban giúp bạn thắng hơn nỗi sợ hãi, mặc cảm. Trong tiến trình này, bạn sẽ trải nghiệm khi vâng theo Lời Chúa, lắng nghe sự phán dạy của Ngài qua Kinh Thánh, tôn kính Chúa và quyền tể trị của Ngài, bạn sẽ trưởng thành càng thêm trong mối liên hệ với Chúa. Rồi bạn sẽ khám phá việc nói về Chúa là sinh hoạt tự nhiên của người được Chúa yêu và người ấy cũng yêu Ngài.
Tiếp theo, khi chia sẻ thông điệp cứu rỗi là nói về chính Chúa Giê-xu chứ không dành thì giờ để trao đổi hay tranh luận về tổ chức tôn giáo. Người nghe dễ khiến chúng ta trôi lạc khỏi mục tiêu. Ví như hỏi “Tin Lành là gì” thì thường được trả lời, nào là không ăn đồ cúng, không thờ lạy,… Thật ra câu trả lời nên dùng là, “Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16). Hẳn là bạn đã có cơ hội tham dự những buổi huấn luyện về truyền giáo trong Hội Thánh? Điều đó có nghĩa là bạn biết cách chia sẻ Phúc Âm rồi, phải không?
Tương tự, khi giới thiệu về Phúc Âm nhân dịp Giáng sinh, người nghe thường hỏi về lễ hội, những chi tiết liên quan đến lễ Giáng sinh. Bạn cần nắm bắt cơ hội để giới thiệu về chính Chúa Giê-xu là trọng tâm của dịp lễ này. Lý do Ngài phải từ trời đến thế gian, chịu bao thương khó là để đem tình yêu cứu rỗi đến cho muôn dân, kiến tạo sự bình an cho nhân loại, như lời rao của thiên sứ (Lu-ca 2:14). Đặc biệt hơn, nếu bạn nói lên những gì Chúa Giê-xu đã làm cho cuộc đời bạn, từ buồn nên vui, từ mệt mỏi nên nhẹ nhàng, từ mặc cảm tội lỗi nên thánh đồ như ngày nay, thì lời chứng của bạn sẽ gây ấn tượng cho người nghe! Vì đó là “người thật, việc thật” phải không?
Xin Chúa Tình Yêu đổ đầy tình yêu Ngài trong bạn khi bạn mở lòng đón nhận Ngài, để tình yêu ấy có thể tuôn tràn trên bao người, nhất là những người sẽ được bạn sẻ chia Phúc Âm trong những cơ hội có được.
Em-ma-nu-ên.
(BTMV 80 – Tháng 11/2020)
































