Bài thứ 69: Cả Tâm Hồn

591

 

 

Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa.

Thi-thiên 119:10

 

 

    Hết lòng hay đem cả tâm hồn vào việc tìm kiếm Chúa đó là lối tìm cầu Chúa của tác giả Thi Thiên 119.  Ông từng nói: "Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài. (Câu 2) 

 

    "Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng, thì tôi sẽ vâng theo luật pháp Chúa, tôi sẽ hết lòng gìn giữ lấy." (câu 34) "Kẻ kiêu ngạo đã đặt lời nói dối hại tôi; Tôi sẽ hết lòng gìn giữ giềng mối của Chúa." (câu 69)

 

    "Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi hết lòng kêu cầu Ngài; xin hãy đáp lại tôi; Tôi sẽ gìn giữ luật lệ Ngài." (câu 145)

 

    Trong việc tìm kiếm Chúa, chiêm ngưỡng lời dạy của Chúa hay kêu cầu Chúa giúp đỡ – tác giả Thi Thiên đều "hết lòng".

 

    Trong thương mại, nếu ta muốn thành công, phải đem hết tâm hồn vào đó. Hết lòng đối với việc phục vụ Đức Chúa Trời thánh khiết chắc chắn phải quan trọng hơn chứ? Vì Chúa xứng đáng được ta đem hết tâm hồn thờ kính Ngài.

 

    Chúng ta thường hay quên điểm này. Trong lúc cầu nguyện, khi đọc Kinh Thánh, lúc tìm cầu ý Chúa, chúng ta vẫn chưa nói được là: "Con đã cố hết sức – hết lòng – tìm Chúa". Chúng ta nên học nói câu này: "Tôi muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời và phục vụ Chúa bằng cả tâm hồn tôi."

 

    Hãy suy niệm và cầu nguyện về điểm "hết lòng" này. Hãy dành thời gian đến với Chúa cho đến khi bạn thực sự làm như mình ao ước, lúc ấy bạn sẽ biết chắc rằng Chúa sẽ nghe lời cầu xin của mình.

 

    Như thế mỗi buổi sáng khi bạn ra mắt Chúa trong giờ cầu nguyện, bạn có thể chân thật nói với Chúa rằng: "Con hết lòng tìm kiếm Chúa!"  Dần dần bạn sẽ cảm thấy cần chờ đợi trong sự yên lặng thánh khiết trước mặt Chúa để Chúa có thể chiếm hữu toàn thể tâm hồn bạn. Rồi bạn sẽ học yêu Chúa với cả tâm hồn và trí não.

 

 

Bài trướcLễ Cung Hiến Nhà Thờ Chi Hội Cái Răng – Cần Thơ.
Bài tiếp theoChương Trình Hiệp Nguyện MS – TĐ Tỉnh Cà Mau & Bạc Liêu Tháng 3/2012.