Bài thứ 363: Đứng Chung Với Tội Nhân

553

Đọc Lu-ca 3:21-22

Câu căn bản: và Đức Thánh Linh ngự xuống trong hình thể gống như chim bồ câu đậu trên Ngài; lại có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.” Câu 22.

 

 

Suy niệm: Sau nhiều năm yên lặng sống tại Na-xa-rét, Chúa Giê-xu xuất hiện cùng với dân chúng nghe Giăng giảng truyền về việc ăn năn tội và chịu báp tem. Ma-thi-ơ ghi lại giải thích của chính Chúa Giê-xu cho ông Giăng lúc đó như sau:  “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta cần phải hoàn tất mọi việc công chính.”  Ma-thi-ơ 3:15.

 

Báp tem của Giăng là báp tem ăn năn tội, nhưng Chúa Giê-xu không có tội để phải ăn năn, theo như các câu Kinh Thánh sau đây xác nhận:

 

“Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.” 2 Cô-rinh-tô 5:21.

 

“Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, nhưng có nột thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội” Hê-bơ-rơ 4:15.

 

“Thật vậy, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta cần đến: thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội, được tôn cao hơn các từng trời.” Hê-bơ-rơ 7:26.

 

Chúa Giê-xu chịu báp tem để đứng chung với tội nhân, và sau đó khi Chúa cầu nguyện thì trời mở ra, Thánh Linh ngự xuống cùng với Chúa Cha từ trời xác nhận trước công chúng: “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn!”  Việc xác nhận này chứng minh Chúa Giê-xu từ trời đến trong kế hoạch cứu nhân loại qua cuộc hy sinh làm sinh tế chuộc tội cho mọi người trước Đức Chúa Trời.

 

Với việc chịu báp tem và được Thánh Linh và Đức Chúa Trời giới thiệu. Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ phổ truyền Tin Mừng Cứu Độ của Đức Chúa Trời.

 

Bài trướcTin Ảnh: Kết Quả Cho Chúa Trong Mùa Giáng Sinh Tại Chi Hội Bình Giã
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Và Bầu Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu